
MU không thể tiếp tục đặt niềm tin vào Dalot
Hơn 200 lần ra sân trong màu áo Quỷ đỏ, Dalot chưa bao giờ vươn tới đẳng cấp mà đội bóng cần. Sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo và người hâm mộ gần như đã chạm giới hạn. Dù có thể đổ lỗi cho hệ thống hay hoàn cảnh, sự tầm thường của hậu vệ người Bồ Đào Nha vẫn là sự thật không thể phủ nhận.
Nhà báo Joe Ponting đã chỉ ra sai lầm khó tin dẫn đến bàn thua trước Brentford: thay vì bọc lót, Dalot lại lao lên trung tuyến để rồi bỏ trống khoảng không mênh mông sau lưng. Đây không phải tình huống hiếm hoi, mà là sự tái hiện của “IQ bóng đá thấp” kéo dài từ ngày anh đặt chân đến Old Trafford.
Dalot sở hữu thể lực, nhiệt huyết, nhưng thiếu sự khôn ngoan và ổn định ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Trong sơ đồ 3-4-2-1 của Ruben Amorim, vai trò wing-back đòi hỏi cầu thủ phải vừa bùng nổ trong tấn công vừa chắc chắn khi phòng thủ. Dalot không giỏi tạt bóng, không đủ sáng tạo trong đường chuyền quyết định, và những lời phàn nàn của Amorim về “sự thiếu sắc bén từ biên” rõ ràng là nhắm đến anh.
Song, hệ thống chỉ là cái cớ. Thực tế, Dalot từng chơi dưới nhiều đời HLV khác nhau, nhưng những hạn chế vẫn lặp đi lặp lại. Ở tuổi 26, anh không còn được coi là “tài năng tiềm năng” mà phải là một trụ cột ổn định – điều mà Dalot chưa bao giờ trở thành.
So sánh với Aaron Wan-Bissaka, Dalot chỉ khá hơn đôi chút ở khâu tấn công, nhưng so với những hậu vệ cánh hàng đầu châu Âu, khoảng cách lại quá xa. Anh đã ở MU 7 năm, từ niềm tin lớn lao của Jose Mourinho đến hiện tại, vẫn chỉ là mắt xích yếu.
Giữ Dalot đồng nghĩa với chấp nhận sự tầm thường. Nếu tin đồn Bayern Munich hay Real Madrid quan tâm thực sự có cơ sở, INEOS nên tận dụng để bán ngay trước khi những “video highlight” thôi đánh lừa các đối tác.
Hành trình hơn 200 trận của Dalot tại Old Trafford có lẽ nên khép lại. Đau đớn, chậm chạp, nhưng cần thiết – để Manchester United có thể nâng tiêu chuẩn của mình lên một tầm cao mới.