
Dalot tỏ ra thất vọng sau thất bại trước Grimsby.
Manchester United vừa trải qua một trong những cú sốc lớn nhất tại Carabao Cup khi để Grimsby Town, đội bóng đang chơi ở hạng Tư, đánh bại sau loạt sút luân lưu nghẹt thở. Trận đấu trên sân Blundell Park khép lại với tỷ số 2-2 trong 90 phút chính thức, trước khi MU gục ngã 11-12 trên chấm 11m. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm “Quỷ đỏ” phải dừng bước ở vòng hai giải đấu này, một kết quả được xem là vô cùng khó chấp nhận với đội bóng từng nhiều lần vô địch.
Grimsby nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng dẫn trước 2-0 trong hiệp một nhờ công Charles Vernam và Tyrell Warren. Phải sang hiệp hai, Manchester United mới vùng lên mạnh mẽ. Bryan Mbeumo rút ngắn tỷ số trước khi Harry Maguire kịp đánh đầu san bằng cách biệt ở phút 89. Dù tạo được kịch tính, đoàn quân của HLV Ruben Amorim lại không thể hoàn tất màn lội ngược dòng, đành chịu thất bại cay đắng ở loạt sút cân não.
Phát biểu sau trận, Diogo Dalot không giấu được sự thất vọng khi cho rằng toàn đội đã chơi quá tệ. Hậu vệ người Bồ Đào Nha nhấn mạnh MU đã trao cho Grimsby cơ hội bằng việc để thua trong các pha tranh chấp tay đôi, bóng hai và những tình huống cố định. Anh khẳng định “Quỷ đỏ” lẽ ra phải thi đấu với cường độ cao hơn, không chỉ để giành chiến thắng mà còn để thể hiện sự tôn trọng với CLB và người hâm mộ.
Dalot cũng thẳng thắn cảnh báo các đồng đội rằng không thể coi nhẹ bất kỳ đối thủ nào. Anh cho rằng chiến thắng của Grimsby là xứng đáng bởi họ đã chiến đấu hết mình, trong khi MU thiếu đi sự tập trung và quyết liệt cần thiết.
Thất bại này khiến Manchester United không chỉ đánh mất cơ hội cạnh tranh danh hiệu tại Carabao Cup, mà còn đặt ra nhiều dấu hỏi về tinh thần và phong độ thi đấu của toàn đội. Đây sẽ là lời nhắc nhở nghiêm khắc cho HLV Ruben Amorim cùng các học trò, rằng mọi sự chủ quan đều có thể phải trả giá bằng những kết quả khó nuốt trôi.