Manchester United một lần nữa khiến người hâm mộ phải lắc đầu ngán ngẩm, khi chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Tottenham Hotspur trên thánh địa Old Trafford. Dù được chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ của Rodrigo Bentancur, cỗ máy của HLV Michael Carrick vẫn thi đấu vô cùng bế tắc và đánh rơi chiến thắng. Cần biết, đây đã là trận thứ ba liên tiếp Quỷ đỏ không thể giành 3 điểm trước các đối thủ phải thi đấu với 10 người trên sân.
Việc đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở hiệp hai mang nhiều yếu tố may mắn, bởi họ đã để đại diện thành London áp đảo hoàn toàn trong suốt 45 phút đầu tiên. Bryan Mbeumo khai thông thế bế tắc ở phút 73 bằng pha dứt điểm chuẩn xác sau nỗ lực đột phá bên cánh trái từ Matheus Cunha. Tuy nhiên, sự hớ hênh của hàng thủ đã khiến họ phải trả giá đắt. Dominic Solanke gỡ hòa trong thời gian bù giờ khi vượt qua sự kèm cặp của Lisandro Martinez để đánh đầu tung lưới Senne Lammens.
Trong một ngày mà hầu hết các vị trí của nửa đỏ thành Manchester đều thi đấu dưới sức, Leny Yoro đã nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi mang đến niềm an ủi cho ban huấn luyện. Trung vệ người Pháp bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ, sau khi có màn ra mắt đội tuyển quốc gia thành công dưới thời HLV Zinedine Zidane. Được xếp đá trái sở trường ở vị trí hậu vệ cánh phải để thay thế Diogo Dalot, Yoro vẫn chứng tỏ bản lĩnh và nhãn quan chiến thuật sắc bén.
Yoro đã thể hiện phong độ chói sáng, gồng gánh hệ thống phòng ngự thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động. Trong hiệp một, khi tuyến giữa của Man Utd liên tục bị đối phương vượt mặt, tạo điều kiện cho các mũi nhọn Tottenham tăng tốc xộc thẳng vào vòng cấm, chính anh là người thực hiện hai pha xoạc bóng vô cùng chuẩn xác để giải nguy trong gang tấc. Những con số thống kê đã phản ánh rõ nét tầm ảnh hưởng của ngôi sao trẻ này.
Trước khi bị thay ra ở hiệp hai, Yoro kịp gây ấn tượng với hai đường chuyền xuyên tuyến bẻ gãy khối đội hình đối phương, một đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân, 3 pha tắc bóng thành công, 5 lần cắt bóng và 6 tình huống thu hồi bóng. Khả năng can thiệp đúng lúc của Yoro đã giúp khung thành đội chủ nhà đứng vững trước những đợt hãm thành liên tiếp. Việc Carrick quyết định rút Yoro ra nghỉ để nhường chỗ cho Dalot có lẽ xuất phát từ ý đồ đẩy Mbeumo sang cánh phải nhằm tăng cường sức ép. Tuy nhiên, việc hệ thống mất đi một nhân tố đánh chặn xuất sắc đã tạo cơ hội để Solanke trừng phạt hàng thủ Quỷ đỏ.
Màn trình diễn ấn tượng vừa rồi đặt ra một bài toán cho Carrick trước chuyến làm khách đến sân của Atletico Madrid, trong bối cảnh cặp trung vệ Lisandro Martinez và Harry Maguire đang bộc lộ quá nhiều vấn đề. Matthijs de Ligt đã trở lại nhưng chưa đủ thể lực thi đấu cường độ cao, nên Yoro sẽ là phương án đáng tin cậy nhất cho một sự thay đổi ở vị trí trung vệ.














