Trận hòa 1-1 trước 10 người của Tottenham Hotspur trên sân nhà tiếp tục xoáy sâu vào cuộc khủng hoảng của Manchester United. Dù có ba tuần để xốc lại đội hình, đoàn quân của HLV Michael Carrick vẫn trình diễn một lối chơi vô hồn, đánh dấu một trong những khởi đầu tệ hại nhất lịch sử câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh.
Sự chú ý và những lời chỉ trích ban đầu nhắm vào Youri Tielemans. Tiền vệ người Bỉ đã có một màn trình diễn thảm họa khi thi đấu rườm rà, liên tục để mất bóng vào chân các cầu thủ Tottenham như Conor Gallagher. Tuy nhiên, vấn đề của Quỷ đỏ không chỉ dừng lại ở Tielemans, mà còn nằm ở hệ thống phòng ngự rệu rã, tiêu biểu là sự sa sút khó tin của Lisandro Martinez.
Trong bàn gỡ hòa của Dominic Solanke, thay vì chủ động phòng ngự, trung vệ người Argentina lại tỏ ra yếu thế trong pha tranh chấp, bất lực nhìn tiền đạo đối phương đưa bóng vào lưới thủ thành Senne Lammens.
Đây không phải là sai lầm duy nhất của nhà vô địch World Cup ở mùa giải này. Trước đó, anh cũng từng mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thảm họa trong trận gặp Fulham và có những pha xử lý hớ hênh trước Ipswich Town.
Chính sự thiếu ổn định và hay mắc lỗi cơ bản này đã khiến cựu danh thủ Gary Neville từng thẳng thắn ví von Martinez và người đồng hương Cristian Romero là "những trung vệ hay nhất trong số những người tệ nhất thế giới". Dù từng là một nhân vật rất được yêu mến tại Old Trafford, nhưng niềm tin dành cho Martinez đang dần cạn kiệt.
Hiện tại, ngôi sao 28 tuổi đang hưởng mức lương lên tới 120.000 bảng mỗi tuần. Với việc hàng thủ Manchester United liên tục bộc lộ những lỗ hổng chí mạng cùng với bản hợp đồng sẽ chính thức đáo hạn vào mùa hè năm sau, thời gian của Lisandro Martinez tại "Nhà hát của những giấc mơ" dường như đang đếm ngược từng ngày.












