Manchester United đang chìm sâu vào cuộc khủng hoảng niềm tin sau khởi đầu mùa giải tệ hại nhất trong suốt 40 năm qua. Trận hòa bạc nhược 1-1 trước Tottenham ngay tại Old Trafford – nơi Quỷ đỏ đánh rơi 2 điểm vào thời gian bù giờ dù đối thủ chỉ còn 10 người trên sân – khiến chiếc ghế của HLV Michael Carrick lung lay dữ dội trước chuyến làm khách giông bão tới sân Elland Road của kình địch Leeds United.
Chứng kiến chuỗi ngày ảm đạm của đội bóng cũ, Gary Neville lập tức gióng lên hồi chuông báo động. Cựu hậu vệ tuyển Anh tỏ ra đặc biệt e ngại viễn cảnh đen tối khi Quỷ đỏ bước vào giai đoạn thi đấu khốc liệt với mật độ trung bình 3 ngày 1 trận. Chia sẻ trên The Gary Neville Podcast, cựu thủ quân sân Old Trafford thẳng thắn bóc trần sự thiếu hụt bản lĩnh của các cầu thủ thành Manchester:
"Đó là mối lo thực sự trước khi bước vào giai đoạn mùa đông cày ải khốc liệt. Bạn phải ra sân 3 ngày 1 lần. Đấu trường Champions League sẽ giáng những đòn rất nặng, bạn gặp các đối thủ khó chịu rồi lại phải hành quân tới Elland Road. Những màn so tài ấy đòi hỏi cá tính, bản lĩnh cùng một tập thể kiên cường. Hiện tại, nhìn vào chuỗi trận sắp tới, người hâm mộ không khỏi bất an về cách họ xoay xở để vượt qua".
Bên kia chiến tuyến, thất bại 1-2 trên sân của Arsenal vừa qua để lại nhiều tiếc nuối, song màn trình diễn quả cảm đem tới động lực lớn cho đoàn quân HLV Daniel Farke. Leeds sở hữu mọi yếu tố thuận lợi để đánh bại một Manchester United đang sa sút, nhưng chiến lược gia người Đức hiểu rõ đội nhà không được phép tự mãn hay nhìn vào sự hỗn loạn của đối thủ mà lơ là cảnh giác.
Bầu không khí nghẹt thở cùng sự thù địch truyền kiếp tại vùng Yorkshire luôn biến 90 phút sắp tới thành bài kiểm tra khắc nghiệt về thần kinh thép. Nếu tập thể dưới trướng Michael Carrick tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược và thiếu sức chiến đấu, viễn cảnh nhận thêm một gáo nước lạnh tại Elland Road là điều khó lòng tránh khỏi.












