Sau những kết quả không như ý, Michael Carrick từng kêu gọi các học trò cần phải thi đấu "máu lửa" hơn trên sân. Tuy nhiên, bước vào cuộc đối đầu với Tottenham tại Old Trafford, dàn sao Manchester United lại nhập cuộc một cách tệ hại.
Đội chủ nhà thi đấu thiếu nhịp độ và không cho thấy sự khẩn trương, điều này đã khiến các khán đài tại "Nhà hát của những giấc mơ" tỏ ra bức xúc.
May mắn cho nửa đỏ thành Manchester là các chân sút của đội khách đã thiếu đi sự sắc bén trong khâu dứt điểm và liên tục đưa ra những quyết định thiếu chính xác ở 1/3 cuối sân.
Nhờ vậy, Man Utd vẫn duy trì được tỷ số hòa khi bước vào giờ nghỉ. Dù thừa nhận không hề muốn đội nhà bắt đầu trận đấu theo cách như vậy, Carrick đã lên tiếng bác bỏ quan điểm cho rằng MU đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cường độ thi đấu ở mùa giải năm nay.
Ngược lại, vị chiến lược gia này còn dành lời khen ngợi cho các cầu thủ khi họ đã biết cách đẩy cao nhịp độ theo diễn biến của trận đấu trước đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi. Chia sẻ về vấn đề này, Carrick cho biết:
"Tôi không nghĩ cường độ là một vấn đề. Tôi hiểu vì sao mọi người lại nghĩ vậy và phải dành lời khen cho Tottenham vì họ đã nhập cuộc rất tốt. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi đã tìm lại được nhịp độ khi trận đấu trôi đi".
Ông nhấn mạnh rằng việc tìm lại tinh thần thi đấu khi đội bóng đang đánh mất nó là điều khó khăn hơn rất nhiều. Do đó, ông đặc biệt ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ trong những phút cuối hiệp một và đặc biệt là trong hiệp hai.
Dù vậy, Carrick cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi MU dù đã vượt qua được thách thức, đặt mình vào một vị thế tốt nhưng lại gây thất vọng nhất ở chỗ không thể bảo vệ được thành quả cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.











