
Quỷ đỏ khủng hoảng, Keane được nhắc tên.
O'Hara tin rằng, ở tuổi 54, Keane vẫn giữ nguyên cá tính mạnh mẽ và phẩm chất thủ lĩnh, đặc biệt là “không bao giờ chấp nhận những tiêu chuẩn kém cỏi”.
Sau thất bại 1-3 trước Brentford, làn sóng nghi ngờ về tương lai của HLV Ruben Amorim lại nổi lên. O’Hara cho rằng United cần ngay lập tức một cú sốc trong phòng thay đồ, và một người cứng rắn như Keane có thể là câu trả lời.
Chia sẻ trên Sky Sports, O’Hara nói: “Tôi không hiểu vì sao không ai gọi cho Roy Keane và hỏi: ‘Anh có thể đến MU và tham gia công việc này không?’ Ông ấy có lẽ là đội trưởng vĩ đại nhất lịch sử CLB.”
Theo O’Hara, sức ảnh hưởng của Keane là không thể phủ nhận: “Khi ông ấy bước vào phòng thay đồ, tất cả sẽ phải lắng nghe. Ông ấy dữ dội, quyết liệt và là một nhà lãnh đạo thực thụ.”
Nhưng liệu Keane có phù hợp?
Ngay cả O’Hara cũng thừa nhận: “Có thể là vì ông ấy không hợp để làm HLV. Có thể vì ông ấy quá nóng tính. Có thể MU muốn ai đó có nhiều kiến thức chiến thuật hơn.”
Thực tế, Keane đã rời công việc huấn luyện từ năm 2011 sau khi chia tay Ipswich Town. Ông có kinh nghiệm trợ lý, từng làm việc cùng Martin O’Neill tại ĐT Cộng hòa Ireland, nhưng phong cách quyết liệt và nóng nảy của ông khiến nhiều người nghi ngờ khả năng thích ứng với phòng thay đồ hiện đại.
Ngoài ra, Keane đã rời xa sân cỏ hơn một thập kỷ. Ông giải nghệ từ 2006, và bóng đá ngày nay đã thay đổi hoàn toàn so với thời ông còn là thủ lĩnh ở Old Trafford.
Lời kêu gọi mang tính cảm xúc?
Đối với nhiều CĐV Quỷ đỏ, viễn cảnh Roy Keane trở lại MU trên cương vị HLV chắc chắn mang đến cảm giác phấn khích và hoài niệm. Nhưng xét thực tế, không có nhiều bằng chứng cho thấy Keane có thể vực dậy MU trong giai đoạn hiện tại.
Có lẽ, đây chỉ là lời kêu gọi từ trái tim của những người đã quá mệt mỏi với sự bạc nhược ở Old Trafford, mong chờ một cú sốc tinh thần từ huyền thoại đầy máu lửa năm nào.