Mourinho đã ngăn Costa đến Liverpool như thế nào?

23:32 Thứ năm 30/07/2015

Trong cuốn tự truyện mới xuất bản của mình, Diego Costa tiết lộ anh suýt chút nữa đã là người của Liverpool năm 2013, nếu như không có Jose Mourinho.

Diego Costa chỉ thiếu một chút đã thành người của Liverpool. Ảnh: Internet.

5.7.2013, cuối cùng thì sau nhiều ngày chờ đợi, Diego Costa cũng trở thành một công dân Tây Ban Nha. Điều này khiến cho Atletico Madrid có thêm chỗ cho một cầu thủ không có quốc tịch Châu Âu nữa, và góp phần biến Diego Costa trở thành một món hàng hấp dẫn hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Liverpool là đội bóng nhanh chân nhất khi đưa ra lời đề nghị hấp dẫn 25 triệu euro - đúng bằng số tiền giải phóng hợp đồng của Costa và gần như đã nhận được cái gật đầu từ phía đội bóng thành Madrid. Tuy nhiên, Mourinho khi ấy mới trở lại dẫn dắt Chelsea đã nhắm Costa như một ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu. Mourinho rất thích phong cách có nét giống Didier Drogba của Costa, và đã theo dõi anh từ khi anh khoác áo CLB Braga tại Bồ Đào Nha. Ngay từ năm 2010, khi mới dẫn dắt Real Madrid, Mourinho đã cảm nhận được tiềm năng vô hạn của chàng trai trẻ này.

Tuy nhiên, khi Mourinho mới về lại Chelsea, ông chưa thể ngay lập tức "vòi vĩnh" Abramovich quá nhiều. Ngân sách chuyển nhượng của Chelsea bị bó hẹp và đội bóng này khi ấy ưu tiên việc thanh lọc đội hình hơn là mua thêm cầu thủ. Ở thời điểm ấy, ngay cả một cầu thủ mà Mourinho rất thích như Nemanja Matic cũng phải đợi đến tận 1/2014 mới tìm được đường quay về sân Stamford Bridge.

Liverpool khi ấy đã có Sturrigde và Suarez, Mourinho không muốn đội bóng này có thêm Costa. Ảnh: Internet.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để Atletico Madrid không bán Costa cho Liverpool ngay trong mùa Hè 2013? Mourinho và đội ngũ của ông đã tìm ra cách. Họ thương lượng với Atletico, cam kết rằng sẽ mua Costa với giá cao hơn giá mua của Liverpool hiện tại trong 12 tháng nữa. Điều Atletico Madrid phải làm ngay là gia hạn hợp đồng với Costa và chờ đợi thêm một năm. Về phía Chelsea, họ sẽ mua tạm Samuel Eto'o như để "xài đỡ".

Atletico đã bị thuyết phục. Họ đã từ chối Liverpool, rồi sau đó ra hạn hợp đồng tăng điều khoản phá vỡ hợp đồng của tiền đạo gốc Brazil.

Cũng trong mùa Hè năm đó, Simeone để Falcao đến Monaco với giá 60 triệu euro, rồi ký hợp đồng với David Villa chỉ với 5 triệu euro. Nhưng điều tốt đẹp nhất đến với họ là phong độ khó tin của Costa trong mùa giải 2013-2014. Đúng như dự đoán của Mourinho, Costa đã bùng nổ với hơn 30 bàn thắng, góp công lớn mang về chức vô địch La Liga và ngôi vị Á quân Champions League cho đội nhà.

Phần còn lại của câu chuyện đã trở thành lịch sử. Giữ đúng lời hứa của mình, Chelsea đã mua Costa với giá 32 triệu bảng Anh ngay sau khi trận chung kết Champions League 2014 kết thúc ít ngày. Diego Costa từ một cầu thủ liên tục dính chấn thương, thuộc dạng "thanh lý được sớm lúc nào hay lúc đó" của Atletico Madrid đã mang về cho CLB này cả một đống tiền !

Hiện tại, cuốn tự truyện mang tên "Diego Costa: the Art of War" đang được phát hành rộng rãi bởi nhà xuất bản Arena Sport.

Lê Thanh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục