Benfica đã đánh bại Tondela với tỷ số 3-0 để đi tiếp tại Taça da Liga, nhưng HLV Jose Mourinho lại không hoàn toàn hài lòng. Phát biểu sau trận, ông thẳng thắn cho rằng đội đã chơi với sự tự mãn và thiếu quyết tâm: “Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng với quá nhiều bình thản. Hiệp một diễn ra chậm chạp, thiếu tham vọng và nhịp độ. Tôi cảm thấy mình đã thất bại khi không khiến họ duy trì cường độ như trận trước.”
Mourinho nhấn mạnh rằng, dù là một trận tứ kết cúp Liên đoàn, Benfica phải thể hiện đúng tinh thần chiến thắng: “Tôi thích chiến thắng, Benfica cũng vậy. Tôi không thích đùa với bóng đá và Benfica cũng không.”
Ông thừa nhận muốn tạo cơ hội cho một số cầu thủ ít được ra sân, nhưng cuối cùng vẫn phải tung các trụ cột như Pavlidis, Tomás hay Ríos để giữ an toàn. “Tôi không muốn mạo hiểm, vì đây là trận đấu mà người hâm mộ xứng đáng được thấy đội bóng thi đấu nghiêm túc,” Mourinho nói.
Chiến lược gia người Bồ dành lời khen đặc biệt cho đội trưởng Otamendi, người đã cán mốc 250 trận cho Benfica: “Phút 90+5, khi chúng tôi đang dẫn 2-0, Otamendi vẫn chạy 80 mét để phòng ngự. Đó là tinh thần tôi muốn thấy ở mọi cầu thủ.”
Ở chiều ngược lại, Mourinho dành lời nhắc nhở cho Lukebakio – cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho Benfica: “Tôi mừng vì bàn thắng, nhưng muốn thấy nhiều hơn từ cậu ấy. Tôi đùa rằng mình sẽ không chọn cậu ấy làm Cầu thủ hay nhất trận.”
Kết thúc buổi họp báo, Mourinho hướng tới thử thách tiếp theo gặp V. Guimaraes, nơi ông gọi là “sân đấu tuyệt đẹp với bầu không khí cuồng nhiệt”, và khẳng định mục tiêu duy nhất là chiến thắng.














