Nguyễn Filip có thể sớm trở lại. Ảnh: VFF.
Theo truyền thông Malaysia, Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) đang đối mặt nguy cơ bị FIFA và AFC xử phạt nặng vì bị cáo buộc làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch. Nếu kháng cáo không thành, Malaysia có thể bị xử thua 0-3 ở hai trận thắng trước Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.
Ở V-League, huấn luyện viên Lê Quang Trãi (Hoàng Anh Gia Lai) đánh giá rất cao Nam Định dù đội bóng này chưa có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Sau trận hòa với Nam Định, ông khẳng định: “Đá với họ rất khó khăn. Tôi hài lòng với 1 điểm”.
Cũng trong khuôn khổ V-League, trận đấu giữa Hà Nội và Hà Tĩnh suýt trở thành thảm họa khi Trọng Hoàng bị rách vành tai trái sau pha va chạm mạnh với Hoàng Hên – cầu thủ vừa nhập tịch của đội chủ nhà. Cú giậm không chủ ý trong điều kiện sân trơn bóng ướt đã khiến tai của Trọng Hoàng rách gần 2/3.
Trong khi đó, thủ môn Nguyễn Filip (Công an Hà Nội) dù tái phát chấn thương háng nhưng may mắn không quá nghiêm trọng. Thay vì phải nghỉ thi đấu 2 tháng như dự đoán ban đầu, anh có thể trở lại sau khoảng 2 tuần và chỉ bỏ lỡ ba trận.
Cũng tại CLB Công an Hà Nội, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc tỏ rõ sự phấn khích sau chiến thắng khó khăn trước PVF-CAND. Anh chia sẻ: “Chúng tôi đã chiến đấu hết mình và điều quan trọng là giành được 3 điểm”.
Ở một diễn biến khác, báo Argentina đã công bố giấy khai sinh của ông nội Facundo Garces – bằng chứng cho thấy trung vệ này không có nguồn gốc Malaysia như thông tin trước đó, càng khiến nghi vấn gian lận nhập tịch của Malaysia thêm phần nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, ngoại binh Peter Makrillos của Công an TP.HCM cũng đã có những đánh giá thẳng thắn về V-League, cho rằng giải đấu mang tính cạnh tranh và cường độ cao hơn so với môi trường bóng đá tại Úc mà anh từng trải nghiệm.














