Khi bạn bước vào "đường hầm địa ngục" của sân vận động Rajko Mitic, hay còn được biết đến với cái tên huyền thoại "Marakana" của Belgrade, bạn sẽ cảm nhận được một thứ năng lượng nguyên thủy. Tiếng gầm của những Delije (Những người hùng), khói lửa từ những ngọn đuốc, và lịch sử thấm đẫm trong từng bậc thang bê tông.
Đây không chỉ là một sân vận động, đó là một pháo đài, một biểu tượng. Để hiểu được Sao Đỏ Belgrade, bạn phải hiểu được tinh thần của pháo đài đó. DNA của họ không được dệt nên bởi sự hoa mỹ hay những toan tính thương mại. Nó được sinh ra từ tro tàn của chiến tranh, được tôi luyện qua những cuộc đối đầu chính trị, và được định hình bởi một niềm kiêu hãnh dân tộc Serbia bất khuất và một tinh thần nổi loạn không bao giờ bị khuất phục.
Ngôi sao đỏ và sự lựa chọn bản sắc
Lịch sử của Sao Đỏ Belgrade bắt đầu vào ngày 4 tháng 3 năm 1945, ngay sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Trong một đất nước Nam Tư đang được tái thiết dưới chế độ Cộng Sản, CLB được thành lập bởi một nhóm thanh niên thuộc Liên đoàn Thanh niên Chống Phát xít Thống nhất Serbia. Cái tên "Sao Đỏ" (Crvena Zvezda), được chọn sau những cuộc tranh luận dài, rõ ràng mang đậm màu sắc chính trị của thời đại.
Tuy nhiên, một cách trớ trêu và đầy nghịch lý, biểu tượng cộng sản đó đã nhanh chóng được biến đổi. Thay vì trở thành một công cụ tuyên truyền của chế độ, Sao Đỏ đã trở thành một biểu tượng của chủ nghĩa dân tộc Serbia trong lòng một nhà nước đa sắc tộc Nam Tư.
Đội bóng trở thành nơi thể hiện bản sắc, niềm kiêu hãnh và cả sự đối kháng của người Serbia, đặc biệt là trong những trận derby nảy lửa với Partizan Belgrade, CLB được cho là có liên hệ mật thiết hơn với quân đội và chính quyền trung ương.
DNA của Sao Đỏ được hình thành từ chính sự mâu thuẫn đó: một cái tên cộng sản nhưng mang một linh hồn dân tộc, một CLB được sinh ra trong một hệ thống nhưng lại mang trong mình một tinh thần nổi loạn.
Từ thế hệ vàng đến đỉnh cao Châu Âu
Trên sân cỏ, DNA của Sao Đỏ là sự kết hợp giữa kỹ thuật tinh tế của bóng đá Đông Âu và một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Lịch sử của họ được đánh dấu bởi những thế hệ cầu thủ tài hoa và những đêm châu Âu huyền thoại.
Họ đã sản sinh ra những huyền thoại như Dragan Dzajic, một trong những cầu thủ chạy cánh trái vĩ đại nhất mọi thời đại, và Dragoslav Sekularac, một nghệ sĩ sân cỏ thực thụ. Nhưng đỉnh cao, khoảnh khắc mà DNA của Sao Đỏ được thể hiện một cách hoàn hảo nhất, chính là hành trình chinh phục Cúp C1 Châu Âu năm 1991.
Đó là một đội bóng trong mơ, một thế hệ vàng với những thiên tài như Dejan Savicevic, Robert Prosinecki, Sinisa Mihajlovic và Darko Pancev. Họ đã chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và hiệu quả, lần lượt hạ gục những gã khổng lồ như Bayern Munich trong một trận bán kết kinh điển.
Trận chung kết tại Bari với Marseille là một câu chuyện khác. Đối mặt với một đối thủ hùng mạnh, HLV huyền thoại Ljupko Petrovic, người sau này đã dẫn dắt CLB Thanh Hóa, đã đưa ra một quyết định mang tính thực dụng đến tàn nhẫn.
Ông yêu cầu các học trò từ bỏ lối chơi tấn công hoa mỹ để chơi phòng ngự chặt chẽ, kéo trận đấu đến loạt sút luân lưu. Đó là một sự hy sinh vẻ đẹp để đổi lấy vinh quang. Và họ đã thành công. Sao Đỏ đã trở thành CLB Đông Âu thứ hai trong lịch sử vô địch Cúp C1.
Khoảnh khắc đó đã gói gọn DNA của Sao Đỏ: họ có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, nhưng khi cần, họ cũng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng bằng mọi giá.
Di sản và "Marakana": Pháo đài bất khả xâm phạm
Di sản của Sao Đỏ không chỉ nằm ở phòng truyền thống. Di sản của họ nằm ở sân vận động Rajko Mitic, hay "Marakana". Đó không chỉ là một sân bóng, đó là một pháo đài, một nơi mà những đội bóng mạnh nhất Châu Âu cũng phải run sợ. Liverpool và Bayern Munich đều đã từng gục ngã tại đây. Bầu không khí được tạo ra bởi các Delije là một vũ khí thực sự, một phần không thể thiếu trong sức mạnh của CLB.
Nhưng lịch sử của họ cũng gắn liền với những biến động chính trị của khu vực. Sự tan rã của Nam Tư và các cuộc chiến tranh sau đó đã giáng một đòn mạnh vào CLB. Thế hệ vàng tan rã, và Sao Đỏ, giống như cả đất nước, đã phải trải qua một thời kỳ khó khăn.
Tuy nhiên, ngọn lửa ở Marakana chưa bao giờ tắt. Họ vẫn thống trị bóng đá Serbia và thường xuyên tạo ra những bất ngờ ở đấu trường Châu Âu. DNA của họ, được hun đúc qua 80 năm lịch sử, vẫn còn đó.
Cuối cùng, DNA của Sao Đỏ Belgrade là một sự pha trộn phức tạp giữa nghệ thuật và chiến tranh, giữa niềm kiêu hãnh dân tộc và tinh thần nổi loạn. Họ là một biểu tượng vượt ra ngoài sân cỏ, một CLB mà lịch sử của nó chính là lịch sử của cả một dân tộc.














