![]() |
Như vậy, Chelsea đã có chức vô địch lượt đi cực kỳ thuyết phục. Mặc cho sự bám đuổi hết sức quyết liệt của ĐKVĐ Manchester City, The Blues vẫn có được 46 điểm sau 19 lượt trận. Đóng góp vào chiến công ấy, hàng loạt cầu thủ đều để lại dấu ấn cho riêng mình tiêu biểu như bộ đôi tân binh Diego Costa và Cesc Fabregas. Ngoài ra, các cựu binh ở những mùa giải trước đều chứng tỏ được thực lực thậm chí những vị trí dự phòng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình chỉ mỗi Salah là cô đơn ở Stamford Bridge.
Thực ra, Salah chưa bao giờ có được vị trí chính thức ở Chelsea nhưng cũng không đến nỗi bi đát như bây giờ. Một phần Salah còn khá trẻ (sinh năm 1992) một phần bởi tại Chelsea có quá nhiều nhân tố xuất sắc mà một khi không tận dụng được những khoảng thời gian hiếm hoi được ra sân thì Salah sẽ lại quay về với băng ghế dự bị mòn mỏi mà thôi. Cũng không thể nói Salah bị “đì” bởi anh được chính tay HLV Jose Mourinho mua về.
Sở dĩ anh lọt vào mắt xanh của BHL Chelsea là bởi những ngày tháng xuất sắc trong màu áo Basel, CLB vốn nổi tiếng trong thời gian gần đây nhờ thành tích đánh gục hàng loạt đại gia ở Anh trong đó có cả Chelsea. Chỉ trong 1,5 mùa giải khoác áo Basel thi đấu giải VĐQG Thụy Sĩ, Salah đã là trụ cột hàng đầu không thể thiếu ở đội bóng này dù chỉ mới bước qua tuổi đôi mươi. Dù không sở hữu kĩ năng ghi bàn ấn tượng nhưng tốc độ, sự lắt léo và tư duy chơi bóng hiện đại của Salah đã góp công lớn giúp Basel thống trị giải VĐQG Thụy Sĩ.
Gia nhập Chelsea từ mùa đông năm ngoái, dù chỉ ra sân 10 trận tại Premier League và không ít trong số đó là từ băng ghế dự bị nhưng Salah vẫn có những dấu ấn cho riêng mình bằng 2 bàn thắng tại Premier League trong đó có bàn thắng ghi được trong trận đại thắng 6-0 trước Arsenal. Dẫu vậy, tương lai của cầu thủ người Ai Cập vẫn rất mù mịt khi mà rõ ràng Mourinho không thể can đảm đặt sự thành bại của mùa giải vào tay một cầu thủ còn khá non kinh nghiệm trong khi ông có hàng loạt nhân tố xuất sắc hơn thế.
Tuyến giữa Chelsea hiện nay đang chật chội hơn bao giờ hết, sự xuất hiện của những Fabregas, Matic cộng với những nhân tố cũ như Hazard, Oscar, Ramires, Willian, Schurrle, Obi Mikel đều đang ít nhiều tỏa sáng rực rỡ khiến Salah dường như mất hút trong mùa bóng mới. Anh chỉ mới ra sân 2 lần tại Premier League từ băng ghế dự bị và 1 lần khác ở Champions League và chưa ghi được dù chỉ 1 bàn. Có lẽ, màu áo xanh của The Blues là chiếc áo quá tầm mà Salah chưa đủ sức mặc vào lúc này. “Messi Ai Cập” cần thêm nhiều thời gian để rèn dũa và ra sân thường xuyên thay vì mãi đánh bóng băng ghế dự bị tại Stamford Bridge.
Hiện tại ngoài danh sách đăng kí thi đấu chính thức, Chelsea còn đang cho một dàn cầu thủ đầy tiềm năng đi “du học” ở các câu lạc bộ. Trong danh sách này, có rất nhiều cái tên sáng giá như Atsu, Van Ginkel, Lucas Piazon, Kakuta,… nhưng vẫn chưa biết ngày trở lại Stamford Bridge. Vì vậy, thật khó để Salah cố gắng đi tìm chỗ đứng tại một câu lạc bộ giàu có, vung tiền như nước như Chelsea.
Salah còn cả một tương lai phía trước và tất nhiên anh không muốn “ngồi chơi xơi nước” rồi hưởng vinh quang cùng đồng đội, thứ anh muốn là được ra sân hàng tuần. Nhiều cầu thủ trẻ khác khi đến với The Blues như De Bruyne, Van Ginkel,… khi nhận thấy được điều đó đều đã chủ động cập bến các câu lạc bộ khác để phát triển sự nghiệp. Tìm hướng đi mới thôi, Salah!













