Sau 646 ngày ròng rã vắng bóng ở các giải đấu chính thức, Mykhailo Mudryk cuối cùng đã đánh dấu sự trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, màn ra mắt của bản hợp đồng cho mượn từ Chelsea lại diễn ra khá tĩnh lặng khi Tottenham Hotspur để Nottingham Forest của HLV Oliver Glasner cầm hòa 0-0.
Tiền đạo cánh 25 tuổi được HLV Roberto De Zerbi tung vào sân ở phút 74 để thế chỗ Mathys Tel. Giống như nhiều đồng đội khác trên sân, Mudryk gặp vô vàn khó khăn trong việc để lại dấu ấn. Theo dữ liệu từ FotMob, cầu thủ người Ukraine chỉ có vỏn vẹn 4 lần chạm bóng, thực hiện thành công 1 trong 2 đường chuyền và di chuyển quãng đường 2,4km. Thực tế, sự thiếu sáng tạo của hàng công Tottenham đã khiến Mudryk gần như không có không gian để tạo ra những tác động thực sự ý nghĩa lên trận đấu.
Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, HLV Roberto De Zerbi đã lên tiếng bảo vệ và thẳng thắn đánh giá tình trạng của cậu học trò: "Cậu ấy vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Cậu ấy đang phải nỗ lực rất nhiều để đạt được tình trạng thể lực tốt nhất. Cậu ấy cần thêm thời gian và cần phải tập luyện thêm."
Đây tiếp tục là một vòng đấu đáng quên đối với đội khách khi họ vẫn đang loay hoay tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đáng báo động hơn, dù tung hàng loạt tân binh mùa hè như Omar Marmoush, Savio và Sandro Tonali vào sân, Spurs đã không có nổi một cú sút trúng đích nào. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2022, Tottenham trải qua một thông số tấn công tệ hại đến vậy trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia.
Dẫu vậy, khi được hỏi liệu có cảm thấy lo lắng về việc đội nhà không có cú sút trúng đích nào hay không, HLV De Zerbi vẫn giữ thái độ bình thản: "Không hề. Đáng lý ra chúng tôi đã có thể ghi ba hoặc bốn bàn ngày hôm nay. Khi bạn đưa ra quyết định sai lầm, bạn sẽ không thể ghi bàn, nhưng xét cho cùng đó vẫn là những cơ hội được tạo ra."












