
Hàng thủ Manchester United thi đấu thất vọng.
Manchester United tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi thua 1-3 trước Brentford tại Gtech Community Stadium hôm nay 27/9. Thất bại ở vòng 6 Premier League 2025/26 phơi bày hàng thủ hỗn loạn của Quỷ đỏ, bị cựu hậu vệ Anh Micah Richards thẳng thừng gọi là “thảm họa” trên BBC Sport. Với chỉ 2 chiến thắng từ đầu mùa, đội bóng của HLV Ruben Amorim có nguy cơ tụt xuống vị trí thứ 17.
Trận đấu chứng kiến Brentford áp đảo từ đầu với lối chơi trực diện. Igor Thiago mở tỷ số phút thứ 7 sau sai lầm của Harry Maguire, rồi nhân đôi cách biệt trong 20 phút đầu. Benjamin Sesko gỡ lại một bàn cho Man United, nhưng Bruno Fernandes sút hỏng penalty ở phút 72, dập tắt hy vọng. Đến phút bù giờ, Mathias Jensen ấn định chiến thắng 3-1 cho Brentford bằng pha phản công sắc bén, như thống kê trong thẻ thể thao phía trên.
Richards không khoan nhượng khi phân tích: “Hệ thống của Amorim khiến cầu thủ lúng túng. Bàn thua đầu tiên, Maguire dâng cao bắt việt vị không cần thiết. Bàn thứ hai, Matthijs De Ligt lạc vị trí, Maguire kèm người tệ hại. Đó là sự hỗn loạn từ một hệ thống không phù hợp.” Lời chỉ trích nhắm vào chiến thuật của Amorim, người đang loay hoay với tập thể bất ổn.
Thất bại này không chỉ phơi bày điểm yếu phòng ngự mà còn đặt dấu hỏi lớn về khả năng xoay chuyển của Amorim. Liệu Quỷ đỏ có thể khắc phục “thảm họa” hàng thủ để lấy lại niềm tin, hay Brentford sẽ là khởi đầu cho chuỗi ngày đen tối hơn? Trận đấu tiếp theo sẽ là cơ hội để Man United chứng minh họ xứng đáng hơn thế.