
Tình huống tranh cãi.
Trong trận Brentford tiếp Manchester United tại Gtech Community Stadium hôm nay 27/9, như lịch trình trong thẻ thể thao phía trên, một khoảnh khắc ở phút 72 đã làm bùng nổ tranh cãi. Man United được hưởng phạt đền sau khi Nathan Collins phạm lỗi với Bryan Mbeumo trong vòng cấm. Tuy nhiên, VAR xác nhận penalty nhưng không truất quyền thi đấu trung vệ Brentford, gây bất bình lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ.
Cựu trọng tài Mike Dean trên Soccer Saturday khẳng định: “Đó phải là thẻ đỏ.” Kris Boyd đồng tình, nhấn mạnh hành vi của Collins ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng, theo luật đáng nhận thẻ đỏ. Phóng viên Zinny Boswell cũng chỉ trích: “Nếu Collins không ngăn cản cơ hội ghi bàn, tại sao lại có penalty? Phải là thẻ đỏ kèm penalty, hoặc không gì cả.” Dù vậy, trọng tài và VAR quyết định giữ Collins trên sân, khiến Man United mất cơ hội đối đầu với đội hình 10 người của Brentford.
Áp lực dồn lên Bruno Fernandes khi anh bước lên chấm 11m, nhưng thủ môn Caoimhin Kelleher xuất sắc cản phá cú sút, khiến Quỷ đỏ bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Sai lầm của Fernandes, kết hợp với tranh cãi VAR, làm dấy lên câu hỏi về sự công bằng và áp lực ngày càng lớn lên HLV Ruben Amorim. Brentford, với sự tự tin dưới sự dẫn dắt của HLV Keith Andrews, tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ để duy trì lợi thế.
Liệu Man United có thể lật ngược tình thế trong những phút cuối, hay Brentford sẽ giữ vững chiến thắng? Trận đấu tại Gtech Community Stadium vẫn còn đầy kịch tính phía trước.