
Tại sân Bank of America Stadium, Inter Miami CF của Lionel Messi đã phải nhận thất bại nặng nề 0-3 trước chủ nhà Charlotte FC trong khuôn khổ vòng 30 MLS. Tiền đạo Idan Toklomati tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick, nhưng bước ngoặt lớn nhất của trận đấu lại đến từ pha sút hỏng quả phạt đền của chính Messi khi tỷ số vẫn là 0-0.
Trận đấu diễn ra khá cân bằng trong nửa đầu hiệp một. Phút 31, Inter Miami có cơ hội vàng để vươn lên dẫn trước khi Messi bị phạm lỗi trong vòng cấm, và trọng tài sau khi tham khảo VAR đã cho đội khách hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Vua phá lưới vòng loại World Cup Nam Mỹ đã thực hiện một cú sút kiểu Panenka nhưng bị thủ thành Kristijan Kahlina bắt bài và dễ dàng ôm gọn bóng.
Sự trừng phạt đến gần như ngay lập tức. Chỉ hai phút sau khoảnh khắc bỏ lỡ này, Charlotte tổ chức phản công nhanh. Kerwin Vargas thoát xuống bên cánh phải rồi tung đường chuyền dọn cỗ để Toklomati băng vào đệm bóng chính xác, mở tỷ số trận đấu ở phút 34.
Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Ngay ở phút 47, Toklomati nhân đôi cách biệt sau một pha phối hợp bài bản, với người kiến tạo cuối cùng là Brandt Bronico. Khó khăn chồng chất cho Inter Miami khi trung vệ Tomás Aviles phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 79 sau pha kéo người với Toklomati và bị truất quyền thi đấu.
Chơi thiếu người, đội bóng của HLV Mascherano không thể chống cự. Đến phút 83, Sergio Busquets phạm lỗi với Wilfried Zaha trong vòng cấm, mang về quả penalty thứ hai trong trận. Zaha đã nhường quyền sút cho Toklomati, và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội để ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 85, đồng thời hoàn tất cú hat-trick đáng nhớ, khép lại một ngày thi đấu thảm họa cho Messi và các đồng đội.