
Son Heung-min thể hiện đẳng cấp trước tuyển Mỹ.
Đây không chỉ là lời xã giao mà là sự thừa nhận đẳng cấp từ một người thầy hiểu rõ năng lực của học trò. Trên sân Sports Illustrated, Son đã biến lời nhận xét ấy thành hiện thực, mang về chiến thắng thuyết phục 2-0 cho Hàn Quốc và đồng thời phơi bày những hạn chế của đội tuyển Mỹ.
Ngay từ phút 18, Son Heung-min mở tỷ số với một pha chạy chỗ thông minh phá bẫy việt vị, đón đường chọc khe của đồng đội và tung cú sút chéo góc hiểm hóc, thể hiện tốc độ, sự nhạy bén và khả năng dứt điểm sắc sảo. Trước khi hiệp một kết thúc, anh tiếp tục đóng vai trò kiến tạo cho Dong-Gyeong Lee ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Một bàn thắng, một kiến tạo – Son trực tiếp định đoạt trận đấu, biến cuộc tái ngộ với thầy cũ thành sân khấu của riêng mình.
Sự tỏa sáng của Son cũng phản ánh những điểm yếu rõ nét của tuyển Mỹ. Hàng phòng ngự non nớt, thử nghiệm với Tristan Blackmon và Sergino Dest, đã không thể đối phó với tốc độ và sự thông minh của Son. Trên hàng công, Josh Sargent mờ nhạt và Folarin Balogun bỏ lỡ những cơ hội quan trọng, khiến đội nhà không thể tạo ra khác biệt. Hơn nữa, lối chơi pressing của Mỹ gần như vô hiệu trước khả năng thoát pressing và triển khai tấn công bài bản của Hàn Quốc.
Chung cuộc, thất bại 0-2 không chỉ là kết quả đáng thất vọng về tỷ số, mà còn là bài học đắt giá cho Pochettino. Ông đã đúng khi đánh giá về đẳng cấp của Son Heung-min, nhưng sai lầm trong việc xây dựng một tập thể đủ sức chống lại tài năng của học trò cũ. Ngày tái ngộ đã biến thành màn minh chứng cho sức mạnh của Son và những hạn chế còn tồn tại trong đội tuyển Mỹ.
Son Heung-min một lần nữa chứng minh: một ngôi sao lớn không chỉ tỏa sáng cá nhân mà còn có thể thay đổi cục diện trận đấu, đồng thời đặt ra thách thức cho bất kỳ đối thủ nào muốn kiềm tỏa anh.