Cú đúp, giọt nước mắt và lời chia tay của Messi tại Monumental

13:42 Thứ sáu 05/09/2025

TinTheThao.com.vnLionel Messi tỏa sáng với cú đúp và kiến tạo trong trận đấu chính thức cuối cùng trên sân nhà cùng ĐT Argentina, khép lại kỷ nguyên huy hoàng tại sân Monumental đầy cảm xúc.

kz.jpg

  Lionel Messi tạm biệt sân Monumental đầy cảm xúc.

Trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà trong màu áo ĐT Argentina, Lionel Messi đã biến Monumental thành một buổi lễ tri ân vĩ đại, khép lại chặng đường huyền thoại bằng một màn trình diễn hoàn hảo.

Trên bầu trời Buenos Aires se lạnh, gần một trăm nghìn người hâm mộ đã đổ về sân Monumental không chỉ để xem bóng đá, mà để tham gia vào một nghi lễ lịch sử. Họ đến để nói lời cảm ơn, để chứng kiến chương cuối cùng của câu chuyện vĩ đại mang tên Lionel Messi. Và trong đêm ấy, El Pulga đã không làm ai thất vọng: cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo giúp Argentina hạ Venezuela 3-0 trong bầu không khí ngập tràn xúc động.

Messi xuất hiện với ánh mắt rưng rưng ngay từ lúc khởi động, và mỗi pha chạm bóng đều như chứa đựng cảm xúc của một kỷ nguyên. Anh mở tỷ số bằng cú dứt điểm lạnh lùng sau đường chuyền của Julián Álvarez, rồi kiến tạo cho Lautaro Martínez trước khi tự mình ấn định tỉ số bằng pha phối hợp cùng Thiago Almada – biểu tượng cho sự chuyển giao giữa hai thế hệ.

Đó không chỉ là một trận thắng, mà còn là bản giao hưởng bóng đá đỉnh cao. Dưới bàn tay Lionel Scaloni, Argentina trình diễn thứ bóng đá tập thể mượt mà và chắc chắn, ngay cả khi thiếu vắng nhiều trụ cột. Messi trở thành trái tim của lối chơi ấy, vừa tận hưởng, vừa nâng tầm đồng đội bằng sự sáng tạo vô tận.

Ý nghĩa của trận đấu còn vượt xa tỷ số. Nó là cột mốc khép lại hành trình đầy chông gai của Messi trong màu áo tuyển. Từ những thất bại đau đớn ở các kỳ Copa America và World Cup, từ cảnh bị chính khán giả quê nhà la ó đến lúc nâng cao cúp vàng ở Maracana và Lusail – bóng đá cuối cùng cũng công bằng với thiên tài này.

Đêm Monumental trở thành nơi để hàng triệu người Argentina đồng thanh nói lời tri ân. Trên khán đài, một người cha 43 tuổi và cậu con trai 15 tuổi cùng rơi nước mắt khi lần đầu được thấy Messi bằng xương bằng thịt. Với họ, cũng như với cả một dân tộc, đây không chỉ là sự kết thúc của một trận đấu, mà là khép lại một kỷ nguyên vàng rực rỡ – kỷ nguyên mang tên Lionel Messi.

Bảo Bảo | 13:43 05/09/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục