Joshua Zirkzee có màn trình diễn thất vọng trước Everton.
Nỗi thất vọng 70 triệu bảng
Old Trafford đang rỉ tai nhau về kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ năm 2026, nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, khu trung tuyến với sự hy sinh của Bruno Fernandes (lùi sâu đá cặp cùng Casemiro) vẫn vận hành chấp nhận được. Vấn đề thực sự đang nằm ở hàng công, nơi những bản hợp đồng đắt giá đang lạc lối.
Joshua Zirkzee, trong lần đầu đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này, đã có màn trình diễn thảm họa trước Everton 10 người. Cựu danh thủ Michael Owen thẳng thừng chỉ trích Zirkzee là mẫu cầu thủ thiếu cảm xúc và không tạo ra đột biến.
Tuy nhiên, Zirkzee chỉ là bề nổi. Sai lầm lớn nhất của INEOS mang tên Benjamin Sesko. Được đưa về với giá 70 triệu bảng để lĩnh xướng hàng công, tiền đạo người Slovenia chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 12 trận trước khi dính chấn thương. Nhìn sang Rasmus Hojlund đang thăng hoa tại Napoli, người hâm mộ Quỷ đỏ không khỏi ngao ngán khi đội nhà thay một sao trẻ tiềm năng bằng một "bom xịt" mất phương hướng.
Cánh trái "liệt" toàn tập
Patrick Dorgu thể hiện không như kỳ vọng.
Nếu hàng công bế tắc, thì hành lang trái trong hệ thống 3-4-3 của HLV Ruben Amorim lại là một thảm họa phòng ngự.
Patrick Dorgu, bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng từ Lecce, vừa có ngày thi đấu dưới trung bình trước Everton. Sự non nớt của cầu thủ người Đan Mạch khiến anh gần như chắc chắn bị loại khỏi đội hình ở trận gặp Crystal Palace sắp tới.
Thế nhưng, Amorim đang rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Người đóng thế là Diogo Dalot cũng chẳng khá hơn khi vừa mắc sai lầm nghiêm trọng trước Nottingham Forest cách đây 3 tuần. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha buộc phải xoay tua giữa hai cái tên đều đang có phong độ tồi tệ như nhau.
Tập đoàn INEOS đã chi tiền tấn cho Sesko và Dorgu, nhưng "di sản" để lại cho Amorim lúc này chỉ là những lỗ hổng chết người. Nếu không dũng cảm sửa sai trong kỳ chuyển nhượng tới, tham vọng mùa giải của Man Utd e rằng sẽ sớm tan thành mây khói.
















