Man Utd bị Roy Keane chỉ trích dữ dội sau trận hòa West Ham

05:51 Thứ sáu 05/12/2025

TinTheThao.com.vnRoy Keane đã chỉ trích gay gắt thái độ thi đấu của Man Utd sau trận hòa West Ham, cho rằng Quỷ đỏ quá "sợ hãi" và thiếu sự tàn nhẫn cần thiết để giành chiến thắng.

MU tiếp tục thể hiện sự bất ổn.
MU tiếp tục thể hiện sự bất ổn.

Cựu đội trưởng Manchester United, Roy Keane, đã không giấu được sự thất vọng khi chứng kiến đội bóng cũ đánh rơi chiến thắng trước West Ham tại Old Trafford. Dù vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Diogo Dalot, đoàn quân của Ruben Amorim lại để Soungoutou Magassa gỡ hòa ở phút 83, qua đó bỏ lỡ cơ hội lọt vào top 5 Ngoại hạng Anh.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những tiếng la ó đã xuất hiện trên khán đài "Nhà hát của những giấc mơ". Chia sẻ trên Sky Sports, Roy Keane cho rằng các cầu thủ Man Utd đã thi đấu thiếu nhiệt huyết và quá sợ hãi khi nắm lợi thế trong tay.

"Sau khi có bàn dẫn trước, bạn đang chơi với một đội nằm trong nhóm ba đội cuối bảng, nhưng lại giảm nhịp độ. Bạn đang dẫn 1-0 cơ mà! Không phủ nhận nỗ lực của West Ham, họ xứng đáng với bàn gỡ hòa," Roy Keane nhận định gay gắt.

Huyền thoại người Ireland nhấn mạnh vấn đề tâm lý của Quỷ đỏ: "Bạn đang tự đặt mình vào thế khó. Mỗi lần xem Man Utd đá, tôi đều thấy thất vọng. Họ không sắc bén, họ không đủ tàn nhẫn để kết liễu trận đấu."

Keane đặc biệt khó chịu với thái độ của các cầu thủ khi rời sân thay người, ví von rằng họ đi bộ "như thể vừa vô địch giải đấu". Ông cho rằng Man Utd thiếu đi cường độ cần thiết để bảo vệ thành quả. "Đó là một cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ và họ gần như sợ hãi. Chúng ta đang nói về vị trí thứ năm đấy. Vẫn là những vấn đề cũ rích," Keane bức xúc.

Trong khi đó, Gary Neville dành lời khen ngợi cho người hùng của West Ham. Ông mô tả Soungoutou Magassa là một "kẻ hủy diệt" với khả năng hoạt động khắp mặt sân và giải cứu một điểm quý giá cho The Hammers trong cuộc đua trụ hạng.

Lê Trường Sơn | 05:51 05/12/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục