Kobbie Mainoo và chiếc áo tranh cãi của anh trai.
Manchester United tiếp tục chìm sâu khủng hoảng sau thất bại 1-2 trước Aston Villa – trận thua thứ 5 tại Ngoại hạng Anh mùa này. Morgan Rogers lập cú đúp tỏa sáng, trong khi dàn sao Ruben Amorim như Leny Yoro, Manuel Ugarte hay Diogo Dalot bị áp đảo hoàn toàn. Roy Keane thậm chí chỉ trích gay gắt Dalot vì màn trình diễn thiếu hiệu quả.
Tuy nhiên, tâm điểm chỉ trích lại hướng về Kobbie Mainoo dù anh vắng mặt vì chấn thương bắp chân. Vụ việc xuất phát từ chiếc áo in dòng chữ "Free Kobbie Mainoo" mà anh trai tiền vệ này mặc. Theo nhà báo Ben Jacobs, Mainoo không chỉ biết rõ mà còn "ủng hộ" thông điệp ấy.
Phản ứng trước hành vi này, cựu tiền đạo Troy Deeney không giấu sự phẫn nộ trên The Football Exchange: "Thật sự, nếu là tôi, hãy để cậu ta đi. Thanh lý hợp đồng và biến đi… Kobbie Mainoo hoặc là không có tiếng nói trong gia đình, hoặc cậu ta là một kẻ đồng lõa và nghĩ đó là một ý tưởng hay".
Khi biết Mainoo có thể đã đồng tình với chiếc áo, Deeney càng gay gắt hơn: "Vậy thì cậu ta là một kẻ ngốc thực sự". Ông tin sao mai 20 tuổi không đủ trình độ thi đấu cho top 6 và chỉ phù hợp với Everton, Fulham hoặc ra nước ngoài.
Vụ việc khiến tương lai Mainoo tại Old Trafford lung lay dữ dội ngay trước kỳ chuyển nhượng tháng 1. Áp lực từ dư luận và những phát ngôn nặng nề đang đặt tài năng trẻ vào thế khó, trong bối cảnh Quỷ đỏ cần sự đoàn kết hơn bao giờ hết để thoát khỏi khủng hoảng.
Để hiểu rõ hơn về những giá trị lịch sử và bản sắc mà các cầu thủ trẻ cần phải gìn giữ khi khoác áo Quỷ đỏ, mời bạn đọc thêm bài viết: Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.
















