
Ruben Amorim đang trải qua khoảng thời gian khó khăn với Manchester United.
Mùa giải 2024/2025 khép lại với vị trí thứ 15 cùng chỉ 42 điểm – thành tích tệ nhất của “Quỷ đỏ” trong hơn ba thập kỷ. Nỗi thất vọng chưa dừng lại ở đó, khi họ còn để thua Tottenham trong trận chung kết Europa League, đánh mất tấm vé dự Champions League và kéo dài cơn khát danh hiệu.
Bước sang mùa giải mới, niềm tin của người hâm mộ tiếp tục bị thử thách. Dù mạnh tay chiêu mộ những cái tên như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko, đội bóng của Ruben Amorim vẫn thi đấu phập phù. Sau thất bại 0-1 trước Arsenal, họ hòa Fulham 1-1, rồi bị đội hạng dưới Grimsby Town loại khỏi Carabao Cup trên chấm luân lưu. Thảm cảnh nối tiếp bằng trận thua 0-3 trước Man City ở derby Manchester, xen kẽ giữa những chiến thắng chật vật trước Chelsea hay Sunderland. Mới nhất, thất bại 1-3 trước Brentford khiến Man United chỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.
Dù các tân binh đều có đóng góp tích cực – Sesko ghi hai bàn trong hai trận, Cunha thể hiện khả năng đột phá tốt, còn Mbeumo cho thấy sự nguy hiểm ở khâu dứt điểm – nhưng toàn đội vẫn thiếu sự ổn định. Mason Mount bắt đầu tìm lại phong độ, Bruno Fernandes vẫn là điểm sáng hiếm hoi nhưng lại phung phí cơ hội với hai quả phạt đền hỏng ăn.
Điểm yếu lớn nhất của Man United hiện nằm ở hàng tiền vệ. Casemiro sa sút vì tuổi tác, Manuel Ugarte thiếu kỷ luật, còn các sao trẻ như Mainoo hay Diallo chưa được trao cơ hội thực sự. Trong khi đó, sơ đồ 3-4-3 mà Ruben Amorim kiên định sử dụng khiến tuyến giữa dễ bị đối thủ khai thác.
Mặc dù cường độ pressing và tính tổ chức của đội đã có cải thiện, kết quả vẫn không phản ánh được nỗ lực ấy. Ruben Amorim đang phải đối mặt với áp lực khổng lồ, và nếu không nhanh chóng xoay chuyển tình thế, “sự cứu rỗi” mà ông mang đến cho Old Trafford sẽ còn rất xa vời.