
Rooney và Neville cho rằng Amorim quá bảo thủ, không chịu thay đổi chiến thuật dù kết quả bết bát, khiến nội bộ cổ động viên chia rẽ. Tuy nhiên, Owen cho rằng thật “đáng xấu hổ” khi chỉ đổ lỗi cho hệ thống 3-4-2-1 – sơ đồ từng giúp Amorim thành công vang dội tại Sporting Lisbon.
Owen nói: “Từ khi Sir Alex Ferguson rời đi, United đã thay nhiều HLV. Rồi họ đổ lỗi cho cầu thủ, chi hàng tỷ bảng mua sao, nhưng đội bóng vẫn bị coi là ‘nghĩa địa’ của cầu thủ. Sau đó là đổ lỗi cho ban chuyển nhượng, rồi đến hội đồng quản trị, rồi đến cơ sở vật chất, giờ thì lại là do họ chơi hàng thủ ba người. Thật buồn cười.”
Amorim tiếp quản Man United tháng 11 năm ngoái sau khi Erik ten Hag bị sa thải, mang theo sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc. Nhưng ở Old Trafford, hệ thống này chưa phát huy hiệu quả: United chưa từng thắng hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi đội hạng dưới Grimsby Town.
Dù đã chiêu mộ các tân binh Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens, đội bóng vẫn đang xếp thứ 10 sau bảy vòng đấu.
Owen nhấn mạnh rằng sơ đồ không phải vấn đề gốc rễ: “Tôi từng thấy Ten Hag chơi 4 hậu vệ và đó là thứ bóng đá tệ nhất mà tôi từng xem ở United. Nhiều đội bóng vĩ đại từng chơi với ba trung vệ. Tôi không nói Amorim đúng khi bảo thủ, nhưng thật nực cười khi nói nguyên nhân chính là vì sơ đồ.”
Owen cũng đồng cảm với Amorim về việc những lời chỉ trích công khai có thể ảnh hưởng đến cầu thủ: “Họ nghe radio, xem TV, đọc mạng xã hội. Khi những người như Rooney hay Neville nói điều tiêu cực, các cầu thủ sẽ nghe và tự hỏi liệu HLV có đúng không. Điều đó luôn tồn tại trong bóng đá.”
Owen kết luận rằng Man United cần sự ổn định và hỗ trợ cho Amorim thay vì tiếp tục rơi vào vòng lặp đổ lỗi – bởi “thay HLV mãi mà không thay cách quản lý thì vấn đề vẫn còn nguyên.”