Benjamin Sesko dính chấn thương đầu gối trong trận gặp Tottenham Hotspur và nhiều khả năng chỉ có thể trở lại vào giữa tháng 12. HLV Ruben Amorim xác nhận CLB đang thận trọng và sẽ không vội vàng đưa tiền đạo người Slovenia trở lại sân cỏ.
Trong bối cảnh đó, Joshua Zirkzee đã được trao suất đá chính trong trận thua 0-1 trước Everton, và nhiều khả năng tiếp tục lĩnh xướng hàng công trong chuyến làm khách tới sân Crystal Palace. Matheus Cunha là phương án dự phòng nhưng cũng đang điều trị chấn thương và chưa rõ khả năng thi đấu.
Truyền thông Anh thời gian qua liên tục nhắc đến các cái tên như Serhou Guirassy (Dortmund), Dusan Vlahovic (Juventus) hay Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) như những mục tiêu tiềm năng cho Manchester United trong tháng Một. Tuy nhiên, theo ký giả Dean Jones từ TEAMtalk, các thương vụ này đều không thực tế trong thời điểm hiện tại.
Đặc biệt, khả năng tái xuất Ngoại hạng Anh của Ivan Toney – cựu tiền đạo Brentford – đã bị bác bỏ hoàn toàn. Dù từng được liên hệ với Man United vào mùa hè 2024, Toney đã chuyển đến Al-Ahli tại Saudi Pro League, nơi anh đang hưởng mức lương hậu hĩnh lên tới 400.000 bảng/tuần (sau thuế), có thể tăng lên 500.000 bảng nếu tính cả thưởng.
Toney đã có 41 bàn và 8 kiến tạo sau 61 trận cho Al-Ahli, thành tích đáng nể. Tuy nhiên, đồng chủ sở hữu Man United, Sir Jim Ratcliffe không sẵn sàng chi tiền cho thương vụ này, đặc biệt trong bối cảnh tổng chi phí để đưa Toney trở lại Anh sẽ rất lớn.
Dean Jones nhận định: “Tôi không nghĩ Man United thấy nhiều lựa chọn khả thi trên thị trường lúc này. Dù Sesko vắng mặt lâu hơn dự kiến, CLB vẫn sẽ không vội vàng ký hợp đồng mới. Những cái tên như Guirassy, Vlahovic hay Mateta đều không mang tính thực tế, và Toney thì hoàn toàn không có trong kế hoạch.”
Trong khi đó, theo tiết lộ của Fraser Fletcher – một nguồn tin khác từ TEAMtalk – Man United đang hướng tới việc đầu tư vào những cầu thủ trẻ ở kỳ chuyển nhượng sắp tới, thay vì ưu tiên tìm kiếm một trung phong đắt giá.














