Sancho chưa thể hiện được nhiều cho Aston Villa mùa này.
Chiến thắng 1-0 của Aston Villa trước Manchester City tại Villa Park là kết quả đầy ấn tượng, khẳng định sức mạnh và bản lĩnh của thầy trò HLV Unai Emery. Tuy nhiên, với riêng Jadon Sancho, trận đấu này lại trở thành một buổi tối khó quên theo chiều hướng tiêu cực. Được tung vào sân từ sớm, cầu thủ người Anh lại không thể nắm bắt cơ hội để khẳng định bản thân, trước khi bị thay ra chỉ sau 45 phút thi đấu.
Ngay phút 29, Emiliano Buendia gặp chấn thương buộc Emery phải tung Sancho vào sân. Đây mới là trận thứ hai của cựu sao Manchester United tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Aston Villa, và giới chuyên môn kỳ vọng anh sẽ mang đến sức sáng tạo ở hành lang trái. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như mong đợi. Sancho dù bắt nhịp tốt ở giai đoạn đầu, vẫn gặp khó khi đối đầu với hàng thủ tổ chức chặt chẽ của Man City.
Trong 45 phút thi đấu, Sancho chỉ có 2 cú dứt điểm, 15/17 đường chuyền chính xác và 1 pha qua người thành công. Những thống kê này phản ánh phần nào nỗ lực của anh, nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra sự khác biệt. Khi Villa cần sự chắc chắn để bảo vệ lợi thế dẫn trước, Emery quyết định rút Sancho ra ở phút 74 và thay bằng Evann Guessand nhằm củng cố khâu phản công. Theo truyền thông Anh, quyết định này không hoàn toàn vì phong độ yếu kém, mà còn để bảo vệ cầu thủ vừa trở lại sau thời gian nghỉ ốm.
Dẫu vậy, đây không phải là lần đầu tiên Sancho gây thất vọng. Trước đó, trong trận gặp Go Ahead Eagles, anh cũng bị thay ra sớm sau 67 phút thi đấu mờ nhạt, với chỉ một cú sút trúng đích và hoàn toàn không đóng góp ở khâu phòng ngự. Việc liên tục bị rút khỏi sân cho thấy Sancho chưa đạt thể trạng cũng như tinh thần thi đấu tốt nhất kể từ khi gia nhập Aston Villa.
Cựu sao Man Utd bị thay ra sau khoảng thời gian thi đấu không hiệu quả.
Nếu không nhanh chóng cải thiện, Sancho có nguy cơ trở thành một trong những ví dụ điển hình cho cụm từ “tài năng sớm nở chóng tàn” của bóng đá Anh. Ở tuổi 25, anh vẫn còn cơ hội để làm lại, nhưng cần chứng minh bản thân trong giai đoạn sắp tới – đặc biệt khi Aston Villa phải căng sức trên hai mặt trận là Ngoại hạng Anh và Europa League.
Trong khi Sancho đang loay hoay tìm lại phong độ, Aston Villa lại thăng hoa ở những trận gần đây. Chiến thắng trước Man City giúp họ vươn lên vị trí thứ 8, chỉ kém top 4 đúng 2 điểm. Đội bóng của Emery đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, trong đó có những đối thủ lớn như Tottenham và Man City. Với tinh thần tập thể bền bỉ và chiến thuật linh hoạt, Villa đang từng bước khẳng định mình là “ngựa ô” đáng gờm của mùa giải.
Trái ngược với niềm vui của tập thể, Sancho rời sân trong im lặng – hình ảnh phản chiếu rõ nét cho hành trình đầy trắc trở mà anh đang phải đối mặt. Tuy nhiên, nếu biết biến những thất bại nhỏ này thành động lực, cầu thủ người Anh vẫn có thể trở lại và trở thành phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn của HLV Unai Emery.











