Gvardiol và hàng thủ Man City bị cổ động viên chỉ trích.
Manchester City có khởi đầu như mơ trên sân Craven Cottage khi Erling Haaland ghi bàn mở tỷ số, đồng thời cán mốc 100 bàn tại Ngoại hạng Anh nhanh nhất lịch sử. Sự hưng phấn tiếp tục được duy trì khi Tijjani Reijnders và Phil Foden thay nhau lập công, giúp đội bóng của Pep Guardiola sớm kiểm soát cục diện trận đấu. Ngay cả khi Emile Smith Rowe ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Fulham, Man City vẫn duy trì thế trận áp đảo và Foden hoàn tất cú đúp, trước khi Sander Berge phản lưới, nâng tỷ số lên 5-1.
Thế nhưng, đó cũng là thời điểm hệ thống phòng ngự của Man City bất ngờ sụp đổ. Đội khách thi đấu thiếu tập trung, mắc hàng loạt sai lầm cá nhân và để Fulham ghi ba bàn chỉ trong thời gian ngắn. Alex Iwobi mở màn cho cuộc phản công mãnh liệt của đội chủ nhà trước khi Samuel Chukwueze lập cú đúp, đưa trận đấu trở về tình thế căng thẳng đến tận phút cuối.
Dù vẫn ra về với ba điểm, màn trình diễn dưới tiêu chuẩn của hàng thủ khiến người hâm mộ Man City không thể hài lòng. Ruben Dias và Josko Gvardiol trở thành tâm điểm chỉ trích khi thường xuyên mắc lỗi vị trí, bẫy việt vị không chính xác và để đối phương khai thác khoảng trống quá dễ dàng. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV bày tỏ sự tức giận, cho rằng bộ đôi trung vệ này chơi thiếu chắc chắn và là nguyên nhân khiến đội bóng suýt để tuột chiến thắng.
Một số bình luận còn gay gắt đến mức kêu gọi Gvardiol rời khỏi đội bóng, trong khi Dias bị tố “luôn đứng quá thấp” khiến cả hệ thống bẫy việt vị vận hành sai lệch. Những phản ứng này cho thấy sự lo lắng của người hâm mộ, nhất là khi Man City bước vào giai đoạn quyết liệt của cuộc đua vô địch.
Chiến thắng trước Fulham giúp Man City tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu, nhưng trận đấu tại Craven Cottage cũng phơi bày vấn đề lớn nơi hàng thủ – vị trí từng là nền tảng thành công của họ trong nhiều mùa giải gần đây. Nếu không cải thiện, thầy trò Guardiola có thể gặp khó khăn ở những vòng đấu tới.














