
Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ đầu với những pha lên bóng như vũ bão đến từ cầu thủ 2 đội. Ảnh: Duy Anh.

Sanna Khánh Hoà bất ngờ có bàn thắng từ rất sớm gây sững sờ toàn bộ khán giả có mặt tại nhà thi đấu QK7. Ảnh: Duy Anh.

Chạm vào tự ái, các cầu thủ Thái Sơn Nam tràn lên và có những tình huống hãm thành Sanna Khánh Hoà. Ảnh: Duy Anh.

Thái Sơn Nam liên tiếp có những bàn thắng với các pha lập công đến từ các nhân tố mới. Ảnh: Duy Anh.

Bước ngoặt trận đấu xảy ra khi Nguyễn Nhớ của Sanna Khánh Hoà bị thẻ đỏ và phải rời sân trong sự tiếc nuối của toàn đội. Ảnh: Duy Anh.

Ban huấn luyện Sanna liên tục nhắc các cầu thủ phải bình tĩnh trong mọi pha bóng. Ảnh: Duy Anh.

Liên tục các chấn thương đến từ các cầu thủ hai đội. Ảnh: Duy Anh.

Thái Sơn Nam có sự trở lại của Trọng Luân sau thời gian dưỡng thương, và tuyển thủ này có màn tái xuất không thể xuất sắc hơn khi có liền 3 bàn thắng cho trận đấu. Ảnh: Duy Anh.

Điều đặc biệt khi HLV mới của đội tuyển Futsal Việt Nam là Miguel Rodrigo cũng có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu. Ảnh: Duy Anh.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 9-3 nghiêng về Thái Sơn Nam, có lẽ đây là sự khẳng định mạnh mẽ về vị thế của đội trên con đường tới chức vô địch của giải đấu. Ảnh: Duy Anh.
Duy Anh - Thể thao Việt Nam |
20:30 10/06/2017