Lời chúc mừng năm mới từ TinTheThao.com.vn

17:35 Thứ hai 31/12/2012

Năm hết, Tết đến - một lần nữa thế giới của chúng ta lại đứng trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cuối cùng thì Trái Đất - ngôi nhà chung của 7 tỉ con người - vẫn vượt qua năm 2012 mà không trải qua bất kỳ thảm họa nào như người ta đã đồn đoán trong suốt hơn một năm qua. Và nhân loại chúng ta lại tiếp tục những vòng quay hối hả của cuộc sống với những nguyện vọng và ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong năm 2012 vừa qua, thể thao vẫn luôn là lĩnh vực nhận được sự quan tâm to lớn từ phía bạn đọc. Hàng ngày, hàng giờ, có vô vàn những sự kiện thể thao xảy ra trên thế giới, đem lại những cảm xúc vui, buồn, lo âu, phấn khởi đan xen; cũng giống như cuộc sống muôn màu muôn vẻ của chúng ta vậy. Và đó luôn là một vinh dự cho TinTheThao.com.vn, khi chúng tôi được đồng hành cùng bạn đọc trong hành trình trải nghiệm những cảm xúc ấn tượng và khó phai trong suốt 366 ngày vừa qua của năm 2012 với thể thao thế giới. Bằng những cố gắng của mình, TinTheThao.com.vn đã không ngừng tự hoàn thiện, đổi mới và phát triển để xứng đáng với vị trí là một trong những trang tin hàng đầu Việt Nam về thể thao trong nước và quốc tế. Thành công của TinTheThao.com.vn đến từ chính sự ủng hộ của độc giả, những người luôn yêu mến và tin tưởng chúng tôi trong nhiệm vụ của một 'người đưa tin', mang đến cho mọi người những tin tức nóng hổi nhất, cập nhật nhất.

Chúc cho một năm mới an lành và hạnh phúc!

Trong năm 2012, chúng ta đã được chứng kiến nhiều sự kiện bóng đá vô cùng đặc biệt. Trước tiên, không thể nào không nhắc đến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Olympic Luân Đôn 2012. Người Anh, những vị chủ nhà vô cùng tốt bụng, đã làm hết sức mình, để mang lại cho chúng ta một kỳ Thế vận hội vô cùng hấp dẫn và thành công. Và Olympic Luân Đôn 2012 đã được chứng kiến sự trở lại của người Mỹ ở ngôi vị nền thể thao số 1 thế giới, khi đất nước cờ hoa vượt qua Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương sau nửa tháng tranh tài sôi nổi. Nhưng không thể phủ nhận đất nước đông dân nhất thế giới đã có một giải đấu thành công, và giữ vững vị trí số 2 của mình khi bỏ xa những cường quốc khác như Anh, Nga và Hàn Quốc.

Hơi tiếc một chút, khi thể thao Việt Nam đã không thể có được thành công đáng kể nào tại Thế vận hội. Đã có những hy vọng về những tấm huy chương Olympic cho thể thao nước nhà, nhưng đáng tiếc là ở thời khắc quyết định, các vận động viên Việt Nam đã thiếu một chút may mắn và bản lĩnh để có thể đạt đến vinh quang. Dù rất tiếc nuối, nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta thôi tin tưởng vào các anh, các chị vận động viên. Hy vọng, những nỗ lực, những giọt mồ hôi, nước mắt mà họ đã đổ trong tập luyện và thi đấu ngày hôm nay sẽ sớm có được 'quả ngọt' trong tương lai.

Và còn rất rất nhiều những gì đã xảy ra trong thế giới thể thao của năm 2012 mà chúng ta không thể kể ra hết trong những dòng ngắn ngủi này. Một năm nữa lại sắp qua đi, và hòa cùng không khí hân hoan của ngày cuối năm, Ban Biên tập TinTheThao.com.vn mong rằng quý bạn đọc gần xa sẽ tạm gác lại những buồn phiền và âu lo trong cuộc sống, để tận hưởng thời khác giao thời thật ấm cúng, vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người thân yêu. Nhân dịp này, chúng tôi xin trân trọng gửi đến bạn đọc lời chúc một năm mới an lành, dồi  dào sức khỏe. Chúc cho quý bạn đọc sẽ có một năm thật thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc, một năm thật vui, thật hào hứng bên môn thể thao mà bạn yêu thích. Chúc cho thể thao Việt Nam một năm thành công với những mục tiêu của mình.

Hãy cùng trao nhau những lời chúc nồng ấm và tốt đẹp nhất cho một năm mới 2013 an lành và hạnh phúc nhé mọi người!

Chúc Mừng Năm Mới 2013!

Trân trọng,

Ban Biên tập TinTheThao.com.vn.

Ban Biên Tập | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục