
Myles Lewis-Skelly đã có màn ra mắt hoàn hảo trong màu áo đội tuyển Anh khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Albania tại Wembley, trận đấu mở màn chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của thầy trò HLV Thomas Tuchel.
Tiền vệ 18 tuổi ghi bàn ở phút 19 sau pha di chuyển thông minh phá bẫy việt vị, nhận đường chọc khe từ Jude Bellingham và dứt điểm gọn gàng. Với pha lập công này, Lewis-Skelly trở thành cầu thủ trẻ thứ ba ghi bàn cho tuyển Anh, chỉ sau Michael Owen và Wayne Rooney.
Khi được thông báo về kỷ lục này, Lewis-Skelly chia sẻ trên ITV Sport (dẫn theo Evening Standard): “Thật không thể tin được! Tuyệt vời! Tôi không biết phải nói gì ngoài hai từ: tuyệt vời!”
“Tôi thực sự xúc động. Rất biết ơn HLV đã đặt niềm tin vào tôi, và cả các đồng đội nữa. Đó là đường chuyền quá hay từ Jude. Việc của tôi chỉ là đưa bóng vào lưới. Các CĐV khiến tôi cảm thấy như đang ở nhà. Cảm ơn tất cả.”
Quyết định mạo hiểm triệu tập Lewis-Skelly ngay trong đợt tập trung đầu tiên dưới triều đại mình cho thấy sự táo bạo của Tuchel, và ông đã nhận lại kết quả ngọt ngào. Trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Đức chia sẻ:
“Cậu ấy thật sự xuất sắc trong trại tập huấn. Tự tin, hài hước, chững chạc. Trên sân hay ngoài sân, cậu ấy đều hòa nhập rất tự nhiên. Lewis-Skelly thể hiện đúng phẩm chất của mình: dũng cảm, chất lượng. Pha băng lên phá bẫy việt vị là minh chứng rõ nhất – quyết đoán và mang tính then chốt. Một màn trình diễn tuyệt vời.”
Declan Rice – cầu thủ khác của Arsenal góp mặt trong đội hình – cũng có dấu ấn với đường kiến tạo để Harry Kane ghi bàn, trước khi được thay ra bởi Jordan Henderson ở phút 82. Rice không tiếc lời khen đàn em:
“Cậu ấy không biết sợ là gì. Ngoài sân cũng rất chuyên nghiệp. Mới 18 tuổi mà đã làm được như vậy, quá ấn tượng.”
Câu hỏi lớn đặt ra lúc này là liệu Tuchel có tiếp tục sử dụng Lewis-Skelly trong trận gặp Latvia vào thứ Hai tới hay không. Trong bối cảnh thiếu hụt lựa chọn ở vị trí hậu vệ trái, khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.