Đội tuyển Đức của Julian Nagelsmann đã có một chiến thắng đầy khó khăn 2-0 trước Luxembourg trong trận đấu vòng loại World Cup, sau một hiệp một thi đấu yếu kém và gây thất vọng.
Tiền đạo Nick Woltemade chính là người hùng của trận đấu với cú đúp bàn thắng quyết định, mang về ba điểm quý giá cho "Die Mannschaft".
Trận đấu diễn ra trên sân vận động Stade de Luxembourg trước 9.214 khán giả, và đội tuyển Đức, vốn đang gặp khó khăn do sự vắng mặt liên tục của các cầu thủ trụ cột, đã không thể hiện được phong độ tốt nhất của mình.
Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về màn trình diễn nhạt nhòa của đội nhà trước một đối thủ yếu thế hơn nhưng lại thi đấu đầy nhiệt huyết.
Bước sang hiệp hai, Nick Woltemade đã tỏa sáng đúng lúc để giải tỏa áp lực. Phút 49 và 69, tiền đạo này liên tiếp ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho Đức. Dù kết quả là một chiến thắng, nhưng màn trình diễn tổng thể của đội vẫn còn nhiều điều đáng bàn.
Sau trận đấu, người hùng Nick Woltemade đã chia sẻ với Bild về cảm xúc của mình: "Thành thật mà nói, tôi không quan tâm đến kết quả như thế nào vào lúc này: Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã thắng trận. Tôi biết đó không phải là một trận đấu đẹp mắt, nhưng chúng tôi đã cống hiến hết mình".
Chiến thắng này, dù không thuyết phục về mặt lối chơi, vẫn mang lại ba điểm quan trọng cho Đức trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann chắc chắn sẽ có nhiều việc phải làm để cải thiện màn trình diễn của đội bóng trước những thử thách sắp tới













