Bryan Mbeumo rời sân sau thất bại trước CHDC Congo.
Tuyển Cameroon vừa trải qua một đêm bi kịch khi chính thức bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự World Cup 2026 sau thất bại cay đắng 0-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo. Nỗi thất vọng đặc biệt đè nặng lên vai ngôi sao đang có phong độ cao tại Manchester United, Bryan Mbeumo.
Cameroon bước vào trận play-off với CHDC Congo trong thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng. Mbeumo có mặt trong đội hình xuất phát, nhưng hy vọng của "Những chú Sư tử bất khuất" sụp đổ ở phút 91 khi Chancel Mbemba ghi bàn quyết định, làm tung lưới thủ thành Andre Onana (người đang được Man United cho Trabzonspor mượn).
Khoảnh khắc ấy mang lại niềm vui vỡ òa cho CHDC Congo, nhưng lại để lại nỗi thất vọng trĩu nặng nơi các cầu thủ Cameroon. Sau trận, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Mbeumo lặng lẽ rời sân trong tâm trạng thất thần, chỉ dừng lại thoáng chốc để bắt tay với một thành viên ban huấn luyện rồi đi thẳng vào đường hầm.
Dù thất bại trong mục tiêu World Cup, Mbeumo dự kiến sẽ trở lại Anh để chuẩn bị cho trận đấu giữa Manchester United và Everton sắp tới. Tiền đạo 26 tuổi đang là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Quỷ đỏ tại Ngoại hạng Anh, từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 và ghi tới 4 bàn trong 4 trận gần nhất.
Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của Mbeumo và Manchester United chính là Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON), diễn ra từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1. Việc Mbeumo vắng mặt để khoác áo tuyển Cameroon đồng nghĩa anh có thể bỏ lỡ tới 6 trận đấu quan trọng của Man United tại Ngoại hạng Anh.
Tổn thất càng lớn hơn khi Quỷ đỏ còn mất thêm Amad Diallo, người nhiều khả năng cũng sẽ góp mặt trong đội hình tuyển Bờ Biển Ngà tại giải đấu này. Đây sẽ là thách thức lớn với HLV Ruben Amorim, bởi Mbeumo và Diallo đang thi đấu đầy ăn ý và là cặp cánh quan trọng nơi hành lang phải của Manchester United.


















