Cuộc chạm trán đầu tiên giữa Argentina và Angola diễn ra vào tháng 5/2006, ngay trước thềm World Cup tại Đức. Khi đó, thầy trò HLV Jose Néstor Pekerman giành chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu trên sân vận động Comunal Arechi ở Salerno, Ý. Maxi Rodriguez và Juan Pablo Sorin là hai cầu thủ lập công cho đội bóng Nam Mỹ.
Đáng chú ý, Lionel Messi và Lionel Scaloni – những người sau này trở thành nhà vô địch thế giới trong màu áo Argentina tại Qatar 2022 – đều được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 63. Ngoài ra, trung vệ kỳ cựu Roberto Ayala, hiện là trợ lý HLV, cũng đá chính trong trận đấu này.
Nhắc lại ký ức năm xưa, HLV Lionel Scaloni chia sẻ: “Tôi từng ra sân trong trận đấu tại Salerno, chỉ vài phút thôi, khi đó tôi là cầu thủ dự bị. Nhưng mỗi lần khoác áo ĐTQG, dù đối thủ là ai, đều mang ý nghĩa đặc biệt. Trận tái ngộ với Angola sắp tới cũng vậy. Đây là đội tuyển quốc gia – nơi quy tụ những cầu thủ giỏi nhất của đất nước."
Về không khí tại Luanda trước thềm màn đọ sức với Angola, Scaloni nói thêm: “Chúng tôi cảm nhận được sự hân hoan từ người dân ngay tại sân bay. Thật tuyệt khi thấy họ phấn khích vì được gặp các tuyển thủ Argentina. Đó là điều khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc.”
Trận đấu giữa Argentina và Angola nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của quốc gia châu Phi. Với ý nghĩa lịch sử và tinh thần giao lưu, đây không chỉ là một trận giao hữu, mà còn là dịp để người hâm mộ Angola tận hưởng bầu không khí bóng đá đỉnh cao.














