Real Madrid cảm ơn Lamine Yamal.
Theo tiết lộ từ tờ Marca, phòng thay đồ Real Madrid trước trận El Clasico tràn ngập khí thế khi các cầu thủ chuyền tay nhau thông điệp: “Cảm ơn Lamine, vì động lực từ những lời cậu nói.” Câu nói này bắt nguồn từ bài đăng của Lamine Yamal – tài năng 18 tuổi bên phía Barcelona – trên mạng xã hội, nơi anh chia sẻ những suy ngẫm về hành trình bóng đá và khát vọng vươn lên.
Trước thềm đại chiến, Yamal viết: “Cầu thủ đến từ đường phố không chơi vì danh tiếng, mà vì tương lai của mình. Áp lực thật sự không nằm trong sân, mà trong ánh mắt của những người chưa từng ngừng tin tưởng.” Bài viết đi kèm hình ảnh hồi nhỏ của anh cùng khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng trong chiến thắng 4-0 tại Bernabeu mùa trước – biểu tượng của niềm tự hào và sự ngạo nghễ tuổi trẻ.
Thông điệp khép lại bằng câu nói mang đậm dấu ấn cá nhân: “Tôi đã bỏ lại nỗi sợ trong công viên ở Mataro từ lâu rồi.” Chính sự mạnh mẽ và khí chất đó khiến bài đăng lan truyền nhanh chóng, vô tình trở thành “lời thách thức” khiến phòng thay đồ Real Madrid sục sôi.
Theo Marca, ban huấn luyện Real đã biến bài đăng của Yamal thành “chất kích thích tinh thần”, giúp các cầu thủ thêm quyết tâm chứng minh bản lĩnh. Và kết quả là Real Madrid đã thể hiện đúng tinh thần ấy, khi Kylian Mbappe và Jude Bellingham thay nhau lập công để mang về chiến thắng 2-1 trước Barcelona, củng cố ngôi đầu La Liga.
Sau trận, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt nhận định: dù không cố ý, Lamine Yamal đã góp phần “đánh thức” Real Madrid – khơi lại lòng kiêu hãnh của đội bóng Hoàng gia trong trận chiến danh dự lớn nhất Tây Ban Nha.


















