Vinicius cảm thấy không nhận được sự tôn trọng từ HLV Xabi Alonso.
Theo báo chí Tây Ban Nha, Vinicius Junior đang trải qua giai đoạn căng thẳng với HLV Xabi Alonso sau chuỗi sự kiện liên quan đến việc bị thay ra ở trận El Clasico. Tiền đạo người Brazil cảm thấy “vị thế không được tôn trọng” và đang cân nhắc nghiêm túc khả năng rời sân Bernabeu trong thời gian tới.
Nguồn tin tiết lộ, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Barcelona cuối tuần qua. Dù được trở lại đội hình xuất phát sau một trận phải ngồi dự bị, Vinicius tỏ ra cực kỳ bức xúc khi bị rút ra ở phút 72. Anh được cho là đã hét về phía khu kỹ thuật: “Tôi ư? Thưa huấn luyện viên, tại sao lại là tôi?” trước khi đi thẳng vào đường hầm. Một số phóng viên còn bắt gặp anh lẩm bẩm: “Lúc nào cũng là tôi. Tốt hơn hết tôi nên rời khỏi đội bóng này!”.
Đáng chú ý, trong 13 trận đầu mùa, Vinicius chỉ được thi đấu trọn vẹn 90 phút vỏn vẹn 3 lần. Điều này càng khiến anh tin rằng bản thân đang bị xem nhẹ trong kế hoạch của Alonso.
Tờ AS cho biết thêm, dù Vinicius thể hiện rõ sự bất mãn, ban lãnh đạo Real Madrid vẫn hoàn toàn ủng hộ HLV Alonso, đánh giá cách ông xử lý tình huống là hợp lý. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng tỏ ra bình thản khi nói với báo chí rằng ông “không quá lo lắng” về phản ứng của học trò.
Trong khi đó, người đại diện của Vinicius được cho là đã có những liên hệ sơ bộ với các đội bóng tại Saudi Pro League. Một số CLB sẵn sàng chi hơn 200 triệu bảng để sở hữu chữ ký của tiền đạo 25 tuổi. Dù vậy, hợp đồng hiện tại giữa Vinicius và Real Madrid vẫn còn hiệu lực đến tháng 6/2027, khiến tương lai của anh tại Bernabeu vẫn là dấu hỏi lớn.

















