Kỳ vọng 2012: Năm mới, Oezil mới?

18:03 Thứ ba 03/01/2012

Một trong những điều các Madridista cũng như HLV Jose Mourinho mong chờ nhất trong năm 2012 là nhạc trưởng Mesut Oezil sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao.

Real Madrid khép lại năm 2011 với tín hiệu tích cực là ngôi đầu BXH La Liga với 3 điểm nhiều hơn kì phùng địch thủ Barca. Tuy nhiên, một trong số ngôi sao xuất sắc nhất đội mùa giải 2010/11 là Oezil lại đóng góp khá mờ nhạt vào thành tích ấy.

Từ đầu mùa này, tuyển thủ Đức bỗng đánh mất sự đột biến và sáng tạo trong lối chơi đã giúp anh trở thành chân chuyền lợi hại nhất châu Âu. Sau 22 trận cho Real ở tất cả các đấu trường, Oezil mới đóng góp được 9 pha kiến tạo và 1 bàn thắng.

Giữa bối cảnh các đồng đội xung quanh như Angel di Maria, Kaka lẫn tân binh Jose Callejon đều thi đấu ấn tượng, Oezil càng chịu áp lực lớn phải cạnh tranh suất đá chính. Kết cuộc là sau trận “El Clasico” thua Barca 1-3 hôm 11/12/2011, Oezil đã bị Mourinho cảnh báo phải nhanh chóng lấy lại phong độ, đồng thời bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát ở trận kế tiếp với Sevilla.

Oezil đã nhận sự cảnh báo từ Mourinho

Đây là thời điểm khó khăn nhất của Oezil tại Madrid kể từ khi chuyến đến hồi Hè năm 2010. Đã xuất hiện tin đồn Oezil sẽ ra đi tìm cơ hội mới tại xứ sở Sương mù nếu không còn được Mourinho tin tưởng. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Werder Bremen lên tiếng bác bỏ và khẳng định sẽ nỗ lực lấy lại vị trí đã mất.

Cơ hội phía trước

Trong buổi tập cuối cùng của năm 2011, Real đón tin Di Maria chấn thương bắp đùi phải nên sẽ nghỉ thi đấu khoảng hai tuần, nghĩa là sẽ vắng mặt trong khoảng 4 trận đấu liên tiếp. Kaka thì vẫn chưa hoàn toàn đạt thể lực tốt nhất nên bây giờ hoặc không bao giờ, Oezil cần nắm lấy cơ hội này chiếm lại lòng tin nơi thày Mourinho.

Trận đấu “khai xuân” của Real năm 2012 sẽ gặp đối thủ Malaga trong khuôn khổ cúp Nhà Vua vào rạng sáng mai (4/1). Oezil đã góp mặt trong cả 3 trận gần nhất đội bóng Hoàng gia đụng độ Malaga và anh kiến tạo được 3 đường chuyền đều cho Cristiano Ronaldo lập công.

Các trận đấu kế tiếp Real chỉ phải gặp những đối thủ “dễ xơi” như Granada và Real Mallorca. Oezil không thể mong chờ điều kiện thuận lợi hơn thế để “mở hàng” năm mới thật suôn sẻ. Nếu vẫn gây thất vọng như khoảng thời gian nửa năm qua, Oezil chỉ có thể tự trách chính mình và khi ấy, lời nguyền về “số 10” ở Santiago Bernabeu sẽ thực sự ứng vào chàng trai gốc Thổ này.

Lời nguyền đó nói rằng, kể từ sau Luis Figo, chưa có cầu thủ nào của Real thành công khi khoác lên mình chiếc áo tượng trưng cho bộ não của đội bóng. Từ Robinho cho đến Wesley Sneijder đều đã “thân bại danh liệt” rời Bernabeu. Với Oezil, mùa trước anh khoác áo số 23. Còn từ đầu mùa này, anh lấy áo số 10 từ Lass Diarra để rồi sự nghiệp đang lên bỗng quay đầu đi xuống.
Tung Sơn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục