| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Không phải Garcia, mà là Falcao
Tên đầy đủ của một người Colombia thường có 4 từ. Ví dụ, tên đầy đủ của Mario Yepes - trung vệ đang khoác áo Milan là Mario Alberto Yepes Diaz. Tên đầy đủ của 2 cựu danh thủ Colombia - Faustino Asprilla và Carlos Valderrama lần lượt là Faustino Hernan Asprilla Hinestroza và Carlos Alberto Valderrama Palacio.
![]() |
Khi gọi tắt, người ta sẽ ghép từ đầu tiên và từ thứ ba với nhau. Như vậy nếu tên đầy đủ của Radamel Falcao là Radamel Falcao Garcia Zarate, tên gọi tắt của anh phải là Radamel Garcia chứ không phải Radamel Falcao. Vậy từ Falcao bắt nguồn từ đâu, và tại sao chân sút vừa rời Atletico Madrid để cập bến Monaco với giá 51 triệu bảng lại thích được gọi là Radamel Falcao chứ không phải Radamel Garcia?
Sau World Cup 1986, tiền vệ xuất sắc của bóng đá Brazil - Falcao treo giày. Đó cũng là năm mà cậu bé Radamel ra đời. Để rồi, bố của cậu vì sự mến mộ với cựu ngôi sao Roma đã lấy Falcao làm tên đệm cho cậu. Khi lớn lên, Radamel lấy luôn Falcao làm tên họ của mình và không muốn ai nhắc tới chữ Garcia nữa.
Phóng viên Henrique Sanchez của tờ Ole (Argentina) kể rằng cách đây 5 năm, anh từng được cử tới phỏng vấn Falcao, khi ấy còn khoác áo River Plate. Hồi đó, Falcao chưa nổi tiếng như bây giờ và không phải ai cũng biết rằng anh muốn mình được gọi là Falcao. Khi đến quán cafe nơi Falcao đang chờ sẵn, Sanchez đã chào anh rất to là: “Xin chào Radamel Garcia, hôm nay cậu khỏe chứ?”.
Thế là Falcao mặt đỏ bừng bừng, tỏ vẻ giận dữ. Cầu thủ mang biệt danh “El Tigre” không thèm trả lời mà đứng bật dậy, quay phắt mặt đi rồi tiến thẳng tới quầy bar gọi thanh toán. Sanchez cứ ngớ người ra không hiểu mình đã làm sai điều gì. Anh liền chạy theo kéo tay Falcao lại và liên mồm hỏi: “Cậu làm sao thế?”.
Sau đó, Sanchez còn nói thêm rằng: “Sao tự nhiên lại tức tối bỏ đi vậy? Ở lại trả lời phỏng vấn của tôi đã, không có bài phỏng vấn này chắc sếp của tôi giết tôi mất. Tôi xin cậu đấy”. Thấy Sanchez van nài, Falcao có vẻ mủi lòng và nguôi ngoai phần nào cơn giận. “El Tigre” trả lời: “Thôi được rồi anh cứ bỏ tay tôi ra, chúng ta hãy cùng nhau về bàn rồi nói chuyện tiếp”.
Khi cả hai đã trở lại bàn, Falcao mới giải thích: “Tôi không thích ai gọi tôi là Garcia. Cái từ ấy từ lâu đã bị xóa khỏi trí nhớ của tôi. Việc anh nhắc lại khiến tôi bực mình, khó chịu. Đừng bao giờ gọi tôi như vậy nữa, nếu còn muốn phỏng vấn tôi”. Sanchez bèn xin lỗi và bắt đầu cuộc phỏng vấn giống như dự định ban đầu.
Tổng biên tập của tờ Ole muốn Sanchez tập trung hỏi Falcao về cảm giác của anh sau khi giúp River Plate vô địch Argentina mùa 2007/08. Ngoài ra, Sanchez cũng cần thu thập thông tin về kế hoạch trong tương lai của “El Tigre”, khi anh lúc ấy đang là mục tiêu của khá nhiều CLB tại châu Âu. Nói tóm lại, đây nhẽ ra sẽ chỉ là một cuộc phỏng vấn có nội dung thuần về chuyên môn.
Tuy nhiên sau khi chứng kiến thái độ của Falcao khi bị gọi là Garcia, Sanchez hiểu rằng mình cần đào sâu và khai thác kỹ hơn vào chi tiết ngoài lề này. Thế là anh mạnh dạn hỏi Falcao rằng tại sao anh không muốn mình bị gọi là Garcia? Sau một vài giây ngập ngừng, “El Tigre” đã tâm sự hết với cây viết của tờ Ole.
Quá ghét ông bố vũ phu
Hóa ra, vì ghét bố đẻ của mình nên Falcao mới bỏ luôn cái họ Garcia. Ngày trước bố của anh cũng là một cầu thủ bóng đá, nhưng không nổi tiếng. Trong quá khứ, phụ thân của Falcao chơi ở vị trí hậu vệ. Lí do lớn nhất khiến Falcao chọn đá ở vị trí tiền đạo là vì khi chơi trong vai trò này, anh sẽ có cơ hội đánh bại những hậu vệ. Và hậu vệ nào cũng được Falcao coi là bố của anh.
Vậy nguyên nhân gì khiến Falcao thù địch người đã có công sinh ra mình tới vậy? Trong quá khứ, bố của Falcao là một bợm rượu. Ngày nào, ông cũng lui tới những quán bar để thỏa mãn cơn thèm rượu của mình. Mỗi đêm, mẹ của Falcao đều phải tới quán rượu dìu ông về nhà. Khổ sở như thế mà mẹ của Falcao nào có được yên thân.
Bởi trong cơn say, bố của “El Tigre” đã đánh đập bà một cách dã man và rất vô cớ. Có một hôm vì quá thương mẹ nên Falcao đã chạy ra can. Nhưng cuối cùng, chính anh đã phải chịu một trận đòn đau. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bố của Falcao chẳng thèm quan tâm, hỏi han hai mẹ con ra sao mà cứ tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chẳng phải bố của Falcao không biết và không làm chủ được mình trong cơn say. Đơn giản là trong suy nghĩ của ông - một người cực kì gia trưởng, vợ và con phải phục tùng và không được phép bật lại mình. Nên nhớ thời điểm đó, bố của Falcao là trụ cột của gia đình khi nhà “El Tigre” sống nhờ cả vào đồng lương của ông.
Không chỉ vũ phu, bố của Falcao còn là một ông chồng không chung thủy. Ông công khai tán tỉnh và lên giường với những cô gái gặp ở quán bar mà chẳng cần quan tâm tới cảm nhận của mẹ Falcao. Hàng xóm xung quanh cứ bàn ra tán vào chuyện này mà mẹ Falcao đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bà âm thầm chịu đựng và chỉ dám khóc khi nói chuyện với đứa con trai bé bỏng của mình.
Falcao thương mẹ lắm. Chứng kiến sự đổ đốn của bố mình, anh căm thù ông. Khi được CLB Lanceros Boyaca mời kí hợp đồng vào năm 13 tuổi (1999), Falcao nhận lời ngay và đặt mục tiêu sớm thành danh để có tiền đón mẹ về ở với mình. Ngày ra đi, Falcao lo cho mẹ ở nhà sẽ tiếp tục bị bố hành hạ. Nhưng anh vẫn phải cầm lòng và lên chuyến xe đi tới đại bản doanh của Lanceros Boyaca.
Để rồi đến năm 2001, khi được River Plate chiêu mộ, Falcao đã đón được mẹ về ở với mình trong căn hộ tập thể mà đội bóng thuộc thành phố Buenos Aires cấp cho anh…
|
















