Liverpool đã giành được chiến thắng 4-2 trước Newcastle United, qua đó giữ vững ngôi đầu Premier League với 3 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Aston Villa, đây là kết quả vô cùng thuận lợi dành cho thầy trò Jurgen Klopp trong giai đoạn đầu của 2024.
Việc Arsenal tự bắn vào chân mình sau khi để thua 0-2 trước West Ham, thế cục tại Premier League đã đảo chiều khi Manchester City đã vươn lên vị trí thứ 3 với đồng số điểm (40) và đá ít hơn 1 trận.

Klopp vẫn hài lòng về Nunez.
Ở trận đấu này, Mo Salah đã ghi được cú đúp, trong khi đó Curtis Jones và Cody Gakpo mỗi người có 1 bàn. The Reds đã tung ra 34 cú sút vào khung thành của Martin Dubravka, và nếu may mắn hơn, bàn thắng sẽ không chỉ dừng lại ở con số bốn.
Darwin Nunez có lẽ là người không vui nhất khi anh cũng có khoảng 8 cơ hội trong trận đấu này nhưng lại không có nổi 1 bàn thắng. Ngoài pha lập công vào lưới Burnley, tiền đạo người Uruguay đã không có thêm bàn thắng nào trong 14 trận gần nhất.
HLV Jurgen Klopp đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò trên Sky Sports: "Tất nhiên là cậu ấy không vui vẻ gì. Bóng đá là một môn thể thao khá đơn giản, bạn chỉ việc đưa bóng vào lưới và các chàng trai đã làm rất nhiều việc để thực hiện được điều đó.
Darwin đã gây được sự chú ý với Botman và Schar. Chúng tôi cần cậu ấy ở đó. Miễn là Darwin luôn có những khoảnh khắc như vậy thì cậu ấy vẫn ổn. Darwin sẽ sớm ghi bàn thôi".