
Leipzig đã bị đánh bại với tỷ số 0-6 trước Bayern Munich trong ngày ra quân Bundesliga. Cuối tuần qua, giám đốc bóng đá Red Bull Jurgen Klopp cũng đã có mặt để tham gia phân tích.
Theo thông tin từ Kicker, Leipzig sẽ không khiếu nại về việc bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-4 bị từ chối. Thay vì tập trung vào kháng cáo, toàn bộ lãnh đạo Leipzig và tập đoàn Red Bull chuyển hướng sang việc mổ xẻ thảm bại trước Bayern Munich. Trong quá trình này, ngoài HLV Ole Werner và giám đốc thể thao Marcel Schafer, Klopp cũng đóng vai trò quan trọng.
Kể từ đầu năm, Klopp giữ vai trò điều phối chiến lược bóng đá của Red Bull. Ông đến Leipzig để bàn về sự khởi đầu mùa giải thảm hại và kế hoạch chuyển nhượng trước khi thị trường khép lại. Nội bộ CLB cũng bị sốc trước màn trình diễn rời rạc và tinh thần thi đấu yếu ớt của các trụ cột như Lois Openda hay Xavi. Bầu không khí hứng khởi từng được nhắc đến nhiều trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải hoàn toàn biến mất, thay vào đó gợi nhớ đến giai đoạn khủng hoảng năm ngoái.
HLV Werner thừa nhận ông phải “rút ra những kết luận đúng đắn”, bắt đầu từ chính bản thân. Việc giữ Xavi – người muốn ra đi – không mang lại hiệu quả. Cả Xavi lẫn Openda đều thi đấu hời hợt, thiếu khát khao chiến đấu. Ở hàng thủ, Castello Lukeba tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng, trong đó có pha xử lý bóng chết lố bịch dẫn tới cơ hội cho Antonio Nusa. Ngược lại, trung vệ trẻ El Chadaille Bitshiabu giờ được coi là ứng viên xứng đáng hơn cho đội hình chính.
Ngay cả ở trận Cúp Quốc gia thắng Sandhausen 4-2, Leipzig cũng đã để lộ điểm yếu phòng ngự. Trước Bayern, hàng tiền vệ thiếu kỷ luật, khoảng cách giữa các tuyến rối loạn, Nicolas Seiwald và Xaver Schlager hoàn toàn bị động. Điều này làm dấy lên nghi ngờ liệu Schlager có phù hợp với vai trò số 8 hay nên trở lại vị trí tiền vệ phòng ngự. Trong khi đó, tân binh Ezechiel Banzuzi đã thể hiện nhiều hứa hẹn ở vị trí này trong giai đoạn chuẩn bị.

Werner hiện có trong tay 31 cầu thủ, một con số quá lớn. Điều này khiến nhiều gương mặt không có cơ hội thi đấu và trở thành “người thừa”. Với Xavi, CLB vẫn chờ một đề nghị chính thức từ Chelsea, đồng thời định giá tối thiểu 70 triệu euro để đạt mục tiêu lợi nhuận chuyển nhượng.
Một số trường hợp khác đã có lối thoát, như Amadou Haidara được Paris FC quan tâm hay Eljif Elmas có thể quay lại Napoli. Nhưng với những cầu thủ lâu năm như Lukas Klostermann, Kevin Kampl và Timo Werner, tình hình bế tắc do họ vẫn giữ hợp đồng dài hạn và muốn ở lại. Leipzig chọn cách không đẩy họ xuống nhóm tập luyện riêng, nhằm tránh tạo khủng hoảng phòng thay đồ.
Hiện tại đội đã rơi xuống vị trí thứ 18 trên BXH Bundesliga, Jurgen Klopp và các cộng sự có rất nhiều việc phải làm để cải thiện tình hình. Đây là một nhiệm vụ không hề nhẹ nhàng với cựu HLV Liverpool.