
Kobbie Mainoo chưa được ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Giữa cơn khủng hoảng niềm tin đang bao trùm Manchester United sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng (chỉ giành được 1 điểm sau hai vòng đấu), một nghịch lý đang khiến người hâm mộ ngày càng khó hiểu: trong khi HLV Ruben Amorim loay hoay tìm lời giải cho bài toán tuyến giữa, thì một giải pháp hiển nhiên lại đang bị lãng quên trên ghế dự bị. Tên của anh là Kobbie Mainoo.
Sau hai vòng đấu đầu tiên của Ngoại hạng Anh, Mainoo, viên ngọc sáng giá nhất của lò đào tạo Carrington, không được ra sân dù chỉ một phút. Trong cả hai trận đấu, khi đội bóng cần sự thay đổi, Amorim đã chọn Manuel Ugarte, thậm chí là các hậu vệ, thay vì trao cơ hội cho tài năng trẻ người Anh.
Nghịch lý ở tuyến giữa bế tắc
Sự "bỏ rơi" này đặc biệt khó hiểu khi vấn đề lớn nhất của Man United dưới thời Amorim chính là khả năng kiểm soát bóng và xây dựng lối chơi. Họ thường xuyên gặp khó khăn trong việc luân chuyển bóng từ tuyến dưới và tỏ ra bế tắc khi đối mặt với các khối phòng ngự lùi sâu.
Và trớ trêu thay, đây chính là những phẩm chất mà Mainoo sở hữu một cách vượt trội.
Ở tuổi 20, Mainoo luôn thể hiện một sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc khi có bóng. Khả năng thoát pressing, xoay sở trong không gian hẹp và thực hiện những đường chuyền kết nối các tuyến của anh là điều mà không một tiền vệ nào khác của Man United có thể sánh được. Anh là "chất keo" có thể gắn kết một hàng tiền vệ rời rạc, giúp lối chơi trở nên mượt mà và thanh thoát hơn. Mainoo không phải là mẫu tiền vệ "vội vàng", anh biết cách giữ nhịp và đưa ra những quyết định hợp lý, một phẩm chất mà tập thể Man United hiện tại đang rất thiếu.

Liệu HLV Ruben Amorim có đang lãng phí Kobbie Mainoo?
Tài năng không nao núng trước áp lực
Tài năng của Mainoo không chỉ dừng lại ở khả năng kiểm soát bóng. Anh còn là một cầu thủ của những trận đấu lớn. Những bàn thắng quan trọng vào lưới Liverpool, Manchester City trong trận chung kết FA Cup hay bàn ấn định chiến thắng ở phút cuối trước Wolves đã chứng minh anh không chỉ là một tài năng trẻ, mà còn là một cầu thủ của những trận đấu lớn. Anh không hề nao núng trước áp lực, một tố chất đã được mài giũa từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia.
Tất nhiên, Mainoo vẫn còn những điểm cần cải thiện. Nhưng việc hoàn toàn bỏ qua anh là một sự lãng phí không thể chấp nhận được, đặc biệt là khi đội bóng đang gặp khủng hoảng.
Trận đấu sắp tới tại Carabao Cup với đối thủ hạng dưới Grimsby Town sẽ là một cơ hội không thể tốt hơn để Amorim "sửa sai". Đây là thời điểm hoàn hảo để trao cho Mainoo một suất đá chính, để thử nghiệm lời giải đắt giá mà ông đang có sẵn trong tay. Việc tiếp tục phớt lờ Mainoo sẽ không chỉ là một quyết định khó hiểu, mà còn có thể là một sai lầm khiến Man Utd càng lún sâu vào bế tắc.