
Matthijs de Ligt là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định nhất của Manchester United.
Giữa màn trình diễn nhạt nhòa và bế tắc của Manchester United tại Craven Cottage, vẫn có một điểm sáng rực rỡ mang tên Matthijs de Ligt. Trung vệ người Hà Lan đã có một trận đấu gần như hoàn hảo, là màn trình diễn của một "người khổng lồ" đúng nghĩa và là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân.
Thế nhưng, bi kịch của bóng đá đỉnh cao nằm ở những khoảnh khắc, và chỉ một khoảnh khắc mất tập trung chí mạng duy nhất đã phá hỏng tất cả công sức của anh, gián tiếp khiến Man United đánh rơi hai điểm và tiếp tục chìm sâu trong chuỗi trận không thắng.
Đẳng cấp và sự chắc chắn không thể bàn cãi
Trong suốt 90 phút, De Ligt là hiện thân của sự chắc chắn và đẳng cấp. Các chỉ số thống kê từ SofaScore đã nói lên tất cả: anh có tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 95%, là điểm khởi đầu cho những đợt lên bóng của đội nhà.
Khi phòng ngự, De Ligt gần như không thể bị vượt qua: anh thắng 100% các pha tranh chấp tay đôi trên mặt đất và không để đối phương qua người một lần nào.
Anh đã mang đúng phong độ đỉnh cao đã từng thể hiện trước Arsenal vào trận đấu với Fulham. De Ligt là lý do tại sao hàng công Fulham gần như im tiếng trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Khoảnh khắc sai lầm chí mạng
Thế nhưng, tất cả sự xuất sắc đó đã trở nên vô nghĩa ở phút 72.

De Ligt không đủ quyết đoán trong bàn thắng của Emile Smith Rowe.
Khi Alex Iwobi thực hiện một đường tạt bóng vào vòng cấm, De Ligt trong một khoảnh khắc phán đoán sai lầm đã quyết định bỏ bóng thay vì thực hiện một pha phá bóng an toàn. Anh đã tính toán sai rằng bóng sẽ đi hết đường biên hoặc không gây nguy hiểm, nhưng Emile Smith Rowe có mặt đúng lúc đúng chỗ để trừng phạt sai lầm đó.
Bàn thắng đến như một gáo nước lạnh dội vào nỗ lực của toàn đội, và người cảm thấy thất vọng nhất chắc chắn là chính De Ligt. Màn trình diễn 99% xuất sắc của anh đã bị phá hỏng bởi 1% sai lầm, và đó lại là sai lầm quyết định đến kết quả trận đấu.
Tương lai và bi kịch chung của Man United
Dù mắc lỗi, sẽ là bất công nếu chỉ nhìn vào sai lầm đó để đánh giá thấp giá trị của De Ligt. Ở tuổi 26, cựu chủ nhân giải thưởng Golden Boy đang bước vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Anh đang dần trở thành thủ lĩnh không thể thiếu nơi hàng phòng ngự ba người của HLV Ruben Amorim, hợp cùng với tài năng trẻ Leny Yoro tạo thành một cặp trung vệ cực kỳ đáng mong đợi.
Màn trình diễn của De Ligt là hình ảnh thu nhỏ cho chính Man United lúc này: có những tia sáng của sự cải thiện (hàng thủ chỉ để thủng lưới hai bàn sau hai trận) nhưng lại bị hủy hoại bởi những sai lầm cá nhân tai hại (như quả phạt đền hỏng ăn của Bruno Fernandes hay pha bỏ bóng của De Ligt). Chừng nào Quỷ Đỏ chưa thể loại bỏ những khoảnh khắc mất tập trung chí mạng đó, chiến thắng vẫn sẽ là một thứ xa xỉ.