
Trước sức mạnh toàn diện của đội tuyển được mệnh danh là “ông kẹ” của bóng đá châu lục, Indonesia không chỉ thất bại về mặt tỷ số mà còn hoàn toàn lép vế trên mọi phương diện của trận đấu.
HLV Patrick Kluivert và các học trò bước vào cuộc đụng độ trên sân Suita với sự thận trọng cao độ. Lựa chọn sơ đồ 5-4-1 cùng cách tiếp cận thiên về phòng ngự phản công, Tim Garuda kỳ vọng sẽ ít nhất giữ vững thế trận hoặc tận dụng được sơ hở của Nhật Bản, đội đã sớm giành vé đi tiếp.
Tuy nhiên tất cả hy vọng ấy sớm tan biến. Ngay từ những phút đầu tiên, Samurai Xanh thiết lập thế trận kiểm soát bóng toàn diện, đẩy đối phương vào trạng thái phòng ngự bị động. Chỉ sau 19 phút, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu đã vươn lên dẫn trước 2-0 và sau đó khép lại hiệp một với lợi thế 3 bàn.
Trong ngày mà hàng công Nhật Bản thi đấu hứng khởi, những cái tên như Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Ryoya Morishita hay Shuto Machino liên tiếp khuấy đảo hàng thủ Indonesia vốn đã bị bẻ gãy bởi tốc độ và kỹ thuật vượt trội.

Không những vậy, các thông số sau trận cũng cho thấy sự chênh lệch khó tin: Nhật Bản kiểm soát bóng 71%, tung ra 22 cú sút (11 trúng đích), chuyền bóng tới 645 lần với tỷ lệ chính xác 90%.
Ở chiều ngược lại, Indonesia không thực hiện nổi một cú sút cũng như không được hưởng quả phạt góc nào, chỉ tung ra 267 đường chuyền và tỉ lệ chính xác dừng ở mức 75%.
Sự vượt trội về chiến thuật, kỹ năng cá nhân lẫn tinh thần thi đấu của Nhật Bản khiến Indonesia gần như bất lực. Các cầu thủ nhập tịch như Emil Audero, Thom Haye, Ole Romeny hay Jay Idzes - những niềm hy vọng lớn lao của bóng đá xứ Vạn đảo gần như không thể hiện được gì trước sức ép từ đội chủ nhà.
Đáng chú ý, Nhật Bản dù xoay tua mạnh tay (thay đến 9 vị trí so với trận gặp Úc) vẫn trình diễn bộ mặt sắc sảo, gọn gàng và hiệu quả, minh chứng rõ ràng cho chiều sâu đội hình và bản lĩnh của một nền bóng đá đẳng cấp hàng đầu châu Á.
Với thất bại 0-6, Indonesia kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 4 bảng C (12 điểm, hiệu số -11), chính thức chấm dứt hy vọng giành vé trực tiếp tới World Cup 2026. Dù vẫn còn cơ hội vượt qua vòng loại cuối cùng, trận thua này rõ ràng đã lột tả khoảng cách giữa những đội bóng đang nuôi giấc mơ và những đội đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực từ lâu như Nhật Bản.

Indonesia có thể đã tiến bộ, có thể đã đầu tư và khơi dậy làn sóng nhập tịch rầm rộ để làm mới bộ mặt đội tuyển. Nhưng trước “ông kẹ” Nhật Bản – tập thể gắn kết với triết lý rõ ràng và dàn cầu thủ được đào tạo bài bản trong hệ thống phát triển chuyên nghiệp – Tim Garuda vẫn chỉ là kẻ học việc.
Trận thua này là bài học, là hồi chuông cảnh tỉnh, và cũng là lời nhắn gửi rõ ràng: để mơ World Cup, không thể dựa vào cảm xúc hay những phép màu nhất thời, mà phải xây dựng mọi thứ từ nền móng vững chắc.
Trong khi Nhật Bản khẳng định vị thế “ông lớn số 1 châu Á” với màn trình diễn hủy diệt cùng “cây nhà lá vườn”, Indonesia ngậm ngùi trở lại mặt đất với dàn cầu thủ nhập tịch đắt giá tại vòng loại World Cup 2026.