Cho đến lúc này, niềm tin người ta dành cho vị HLV người Pháp đã khôi phục lại phần nào. Thất bại 1-3 trước Aston Villa đã bị những chiến thắng đậm đà trước Fenerbahce ở Champions League và Fulham ở Premier League làm lu mờ.
Trước đó, đã có rất nhiều lời chỉ trích dành cho HLV Wenger và các học trò khi Arsenal cho đến lúc này vẫn đang tỏ ra rất bị động trên thị trường chuyển nhượng và khởi đầu đầy thất vọng ở Premier League. Nhưng theo HLV Wenger, thì tất cả những sự giận dữ nhắm vào ông và Arsenal đều bắt nguồn từ sự thổi phồng quá đáng của giới truyền thông Anh, những người đã quá nổi tiếng vì tính tò mò và phóng đại sự việc.
![]() |
| HLV Wenger 'phản pháo' lại truyền thông Anh. Ảnh: Internet. |
"Nói chung, giới truyền thông đã phần nào tẩy não các cổ động viên tại Emirates. Có thể là như vậy. Tôi không biết chắc, nhưng vì chúng tôi đã trắng tay trong nhiều năm, nên mọi thứ trông có vẻ rất tệ hại," Wenger nói. "Nhưng chúng tôi phải sống với những khó khăn đó và cố gắng chơi bóng thật tốt."
"Chúng tôi chỉ thua duy nhất một trận kể từ đầu tháng 03, đó là vì do tại sao trận thua vừa rồi lại 'sốc' đến vậy. Nhưng bù lại, chúng tôi đã thắng Bayern ở Champions League, thắng Fenerbahce. Tình hình hiện tại là như vậy."
"Mọi người đều muốn đọc tin tức. Chúng ta sống trong một thế giới rất thú vị nhưng cũng đầy rẫy những thứ bị phóng đại quá mức. Khi ai đó không trung thành, người ta cũng chỉ trích, phê phán. Còn nếu người khác tỏ ra trung thành với đội bóng, thì người ta lại nói ông ta 'tham quyền cố vị'. Người có trách nhiệm biết phải tránh xa những thông tin như thế."















