
Cụ thể, Nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu được niềm vui khi U23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng và giành vé vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025.
“Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các học trò vì đã thi đấu nỗ lực và nghiêm túc trong suốt hai trận vòng bảng. Hai chiến thắng liên tiếp là phần thưởng xứng đáng cho toàn đội. Tôi cũng không quên cảm ơn các cổ động viên đã luôn đồng hành và tiếp lửa cho chúng tôi,” HLV Kim chia sẻ.
Vị chiến lược gia sinh năm 1976 cũng tiết lộ đối thủ tiếp theo trong hành trình bảo vệ ngôi vương: “Chúng tôi sẽ gặp U23 Philippines ở vòng bán kết. Toàn đội sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để hướng tới một chiến thắng.”
Đáng chú ý, trước khi nói về trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã dành thời gian để chia sẻ về sự kiện đau lòng vừa xảy ra tại Việt Nam. “Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long. Đó là một sự việc thật sự buồn. Tôi hy vọng người dân Việt Nam luôn mạnh mẽ và an toàn.”
Phát biểu của HLV Kim không chỉ cho thấy sự chuyên nghiệp, tập trung vào chuyên môn, mà còn thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với đất nước và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Những hành động nhỏ, đầy nhân văn như vậy đang giúp ông nhận được thêm nhiều thiện cảm từ cộng đồng người hâm mộ.
Tối 22/7, U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Campuchia trong trận đấu cuối bảng B U23 Đông Nam Á 2025. Lý Đức mở tỷ số ở phút 36 sau cú đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc của Khuất Văn Khang.
Sang hiệp hai, Campuchia gỡ hòa ở phút 62 với cú đánh đầu của Rado Mon. Tuy nhiên, đến phút 82, Đình Bắc tỏa sáng với pha đánh đầu chuẩn xác sau đường tạt bóng chuẩn xác của Thành Đạt, ấn định chiến thắng. U23 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng, gặp U23 Philippines.