Dù Bologna đã có một trận đấu đầy nỗ lực, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định đã khiến họ phải nhận trái đắng ngay tại Stadio Dall’Ara.
Trong suốt 90 phút, Bologna không hề lép vế khi tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, hai lần đưa bóng tìm đến cột dọc và có một bàn thắng bị khước từ do lỗi việt vị của Santiago Castro. Tuy nhiên, trong khi đội bóng Ý phung phí cơ hội, Aston Villa lại thể hiện sự tàn nhẫn đáng sợ. Các bàn thắng của Ezri Konsa và cú đúp của Ollie Watkins đều đến từ việc tận dụng triệt để những sai lầm cá nhân và sự thiếu tập trung của hàng thủ Bologna.
Chia sẻ với Sky Sport Italia sau trận thua 1-3, Vincenzo Italiano khẳng định: "Tôi nghĩ trận đấu hôm nay đã xác nhận những gì tôi suy nghĩ từ trước, đó là Aston Villa sẽ vô địch Europa League. Xin chúc mừng họ, vì họ đã tận dụng tối đa tất cả những gì chúng tôi để sơ hở, bất chấp Bologna đã có một màn trình diễn tốt."
Theo chiến lược gia người Ý, đại diện đến từ Ngoại hạng Anh sở hữu một đẳng cấp khác biệt về tính hiệu quả. Ông cho rằng Villa không cần ép sân quá nghẹt thở nhưng luôn biết cách trừng phạt đối thủ ở ngay sai lầm nhỏ nhất. "Nếu bạn biếu không cho họ hai hoặc ba bàn thắng, bạn chắc chắn sẽ phải vật lộn," Italiano chua chát thừa nhận.
Thất bại này khiến Bologna đối mặt với một "ngọn núi" thực sự ở trận lượt về tại Villa Park. Italiano thừa nhận việc lật ngược thế cờ sẽ là một "phép màu", nhất là khi Aston Villa thường thi đấu với một phong thái hoàn toàn khác trên sân nhà. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định toàn đội sẽ dồn hết sức lực cho trận tái đấu, dù niềm tin về việc Villa sẽ lên ngôi vương tại đấu trường châu lục mùa này trong ông là rất lớn.













