Năm 1930 khi Uruguay làm chủ nhà kì World Cup đầu tiên. Jordan ở đâu? Nước này vẫn chưa được thành lập. Mãi tới năm 1950, khi đất nước nam Mỹ lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới, cái tên Jordan mới hiện ra trên bản đồ ở khu vực trung Á. Sáu mưới năm trôi qua và Uruguay vẫn là một trong những cái tên đáng gờm tại ngày hội bóng đá thế giới, ra về với vị trí thứ 4 và Forlan giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010. Trong khi đó, Jordan vẫn chỉ là một “chú lùn” ngay khi so với những đối thủ trong khu vực châu Á. Dù vậy, cái cảm giác phải dừng lại sau bao khó khăn thực sự là một sự hụt hẫng đối với các cầu thủ cũng như cả người dân đất nước này.
![]() |
| Jorrdan (áo đỏ) trong trận gặp Uruguay. Ảnh: Internet |
Hành trình đã đưa An-Nashama tới với trận play-off không phải lúc nào cũng bằng phẳng và họ đã không bỏ cuộc. Jordan đã đáng bại đối thủ Nepal với tổng tỉ số 10-1 và giành vị trí thứ 3 ở vòng sơ loại. Bốn năm trước, họ chỉ qua được vòng sơ loại khi đánh bại một đối thủ ở đáng cấp thấp hơn nhiều là Kyrgyzstan. Jordan đã làm nên lịch sử cho chính mình khi lọt vào vòng cuối cùng của vòng loại WC khu vực châu Á sau 28 năm, kết thúc với vị trí thứ 2 sau Iraq, đứng trên Trung Quốc và Singapore.
Được xếp vào bảng B với những tên tuổi như Nhật hay Australia, Jordan giành vị trí thứ 3 và điều đó đống nghĩa với một suất đá play-off với đại diện nam Mỹ. Họ đã từng ở ngưỡng cửa bị lại chỉ 32 phút trước khi Ahmad Hayel ghi bàn thắng quyết định để tiếp tục nuôi sống ước mơ Brazil cho đội tuyển quốc gia. Kỳ tích tiếp theo của Jordan là đánh bại được Uzbekistan, mặc dù không phải là một đối thủ có tiếng tăm trên thế giới nhưng vượt xa Jordan về kinh nghiệm thi đấu. Hai cuộc chạm trán đã kết thúc với tỉ số 1-1 và họ phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi; phải đến quả penalty thứ 10, Al-Dmeiri đã ném đi cơ hội của Uzbekistan và các cầu thủ Jordan vỡ òa trong sung sướng.
Đứng trước họ “chỉ còn” Uruguay, đội bóng mà có lẽ đội hình dự bị của họ cũng đủ sức làm Jordan phải ôm hận. Họ sỡ hữu trong tay Edison Cavani với giá trị chuyển nhượng 63 triệu euro, một số tiền mà lương cả đời của 23 cầu thủ bên phía Jordan cộng lại cũng chưa chắc bằng. Thất bại là điều rất khó tránh khỏi.
Sáu mươi ba năm về trước, quốc gia Jordan và nền bóng đá của nó mới chỉ là đứa bé mới chào đời trong khi Uruguay đã lên đỉnh thế giới ở Brazil. Chúng ta có gì để trách họ? Chỉ trách rằng câu chuyện cổ tích không thể kéo dài tới một kết cục có hậu.















