
HAGL gây thất vọng khi để thua đậm Becamex TPHCM. Ảnh: HAGL FC.
Những pha lập công của Võ Minh Trọng, Nguyễn Văn Anh và Origbaajo Ismaila không chỉ mang về ba điểm trọn vẹn cho thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức mà còn khiến bầu không khí lo âu bao trùm khán đài Phố núi.
Trận thua này lập tức khiến người hâm mộ HAGL bi quan về tương lai đội bóng. Trên mạng xã hội, không ít CĐV thẳng thắn thừa nhận lo ngại về viễn cảnh rớt hạng: “Năm nay có hai suất xuống hạng trực tiếp, tình hình của HAGL thật sự khó khăn”, hay “Ngoại binh không quá chất lượng, lực lượng chính chỉ toàn cầu thủ trẻ”. Một số ý kiến khác bày tỏ mong chờ đội bóng sẽ tiến bộ theo thời gian, nhưng đa phần đều thừa nhận mùa giải sắp tới sẽ là thử thách khắc nghiệt.
Vấn đề của HAGL không chỉ nằm ở thất bại ngày mở màn mà còn ở lịch thi đấu cực nặng trước mắt. Ba vòng tới, thầy trò HLV Lê Quang Trãi lần lượt phải chạm trán những ứng viên hàng đầu như Hà Nội FC, Công An TPHCM và Công An Hà Nội. Trong đó có hai chuyến làm khách được dự báo vô cùng khó khăn. Phải đến vòng 5, HAGL mới gặp đối thủ được xem là “vừa tầm” hơn – tân binh PVF-CAND.
Sau khi hàng loạt trụ cột chia tay, đội bóng Phố núi đang đối diện thực tế khắc nghiệt: lực lượng mỏng, phụ thuộc vào dàn cầu thủ trẻ và ngoại binh chưa đủ tạo khác biệt. Nếu không sớm cải thiện phong độ và khả năng tận dụng cơ hội, HAGL hoàn toàn có thể rơi vào vòng xoáy trụ hạng.
Từ đội bóng từng làm say lòng khán giả cả nước, HAGL nay phải bước vào một mùa giải với tâm thế khiêm nhường hơn bao giờ hết. Thách thức đã rõ ràng, và câu hỏi lớn là liệu tinh thần máu lửa có đủ giúp thầy trò HLV Lê Quang Trãi vượt qua giai đoạn giông bão này hay không.