
HAGL hòa CRD Libolo trong trận đấu giao hữu.
Chiều 29/6 trên sân Ninh Bình, CLB HAGL đã mang đến bất ngờ thú vị khi cầm hòa 2-2 với CRD Libolo, đội bóng đến từ châu Phi, trong một trận giao hữu giàu tính thử nghiệm.
Mặc dù bị đánh giá thấp hơn về thể hình và kinh nghiệm, các cầu thủ phố Núi nhập cuộc đầy tự tin. Ngay ở phút thứ 2, Lê Hữu Phước đã mở tỷ số cho HAGL với một pha dứt điểm cận thành sau quả phạt góc bên cánh phải khiến khán giả trên sân phấn khích.
Bàn thắng sớm giúp HAGL thêm phần hưng phấn. Đội bóng chơi gắn kết, không ngại va chạm với đối thủ to cao và mạnh mẽ. Phút 36, Thanh Nhân nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha phối hợp trung lộ mạch lạc và cú sút hiểm, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.
Hiệp một khép lại với lợi thế cho HAGL, điều ít ai có thể ngờ trước trận đấu.
Sau giờ nghỉ, CLB CRD Libolo tăng cường sức ép trên phần sân HAGL. Phút 65, họ được hưởng phạt đền và thành công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Đội bóng Angola tiếp tục tận dụng tốc độ và sức mạnh để ghi bàn gỡ hòa 2-2, kéo trận đấu trở nên căng thẳng hơn.
Những phút cuối trận, HLV HAGL trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Dù phải chịu sức ép lớn, các cầu thủ vẫn thi đấu kiên cường, thậm chí tạo ra vài pha bóng nguy hiểm, nhưng không thể ghi bàn quyết định.
Kết quả hòa 2-2 được xem là thành quả đáng khích lệ, nhất là khi vài ngày trước đó, CRD Libolo từng đánh bại đương kim vô địch V-League 2024/25, Thép Xanh Nam Định, với tỷ số 2-1.
Trận hòa này như một “cơn địa chấn” nhỏ, mang đến nhiều hy vọng cho thế hệ cầu thủ trẻ của HAGL. Trong mùa giải vừa qua, đội bóng phố Núi đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn kết thúc ở vị trí thứ 9 tại V-League.