
Lê Văn Sơn chia tay HAGL hè này.
Lê Văn Sơn, hậu vệ cuối cùng còn lại của lứa U19 Công Phượng 2014, chuẩn bị nói lời chia tay Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) để đầu quân cho CLB Bình Phước. Thông tin này được Saostar xác nhận và được đánh giá là dấu chấm hết cho một thế hệ mang nhiều kỳ vọng của bóng đá Việt Nam.
Trước Văn Sơn, nhiều đồng đội từng làm nên tên tuổi như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn và đương nhiên là Công Phượng đã lần lượt rời phố Núi để tìm kiếm cơ hội phát triển riêng. Sự ra đi của Văn Sơn không chỉ đơn thuần là chuyển nhượng mà còn biểu trưng cho sự khép lại của kỷ nguyên đặc biệt từng cuốn hút hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.
Bến đỗ mới của Văn Sơn là CLB Bình Phước, nơi anh sẽ tái hợp với Công Phượng, người bạn thân thiết và đồng đội cũ từ những ngày đầu tại Học viện HAGL Arsenal JMG. Dù không nổi bật như một số đồng nghiệp, Văn Sơn luôn được xem như biểu tượng thầm lặng của tinh thần HAGL, đặc trưng bởi sự cần cù, trách nhiệm và trung thành.

HAGL chuẩn bị cho một chương mới. Ảnh: HAGL FC.
Sự ra đi của anh cũng đồng nghĩa với việc kết thúc một chương sử truyền cảm hứng cho người hâm mộ, làm sống dậy khán giả đến sân Pleiku mỗi cuối tuần để thưởng thức thứ bóng đá đậm chất nghệ thuật và giàu cảm xúc.
Trong bối cảnh đó, HAGL đang chuyển mình mạnh mẽ dưới thời tân HLV Vũ Tiến Thành, tập trung phát triển các tài năng trẻ như Hoàng Vĩnh Nguyên, Nay Di Đan và Nguyễn Quốc Việt. Đội bóng cũng lên kế hoạch giao hữu với các đối thủ mạnh như CAHN, Nam Định và Ninh Bình rồi đưa đội sang Thái Lan tập huấn chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026.
Dù Công Phượng không còn khoác áo HAGL, Văn Toàn chưa trở lại và Lê Văn Sơn đã ra đi, giá trị mà thế hệ này để lại vẫn mãi được bảo tồn. Họ chưa có chức vô địch V-League, nhưng đã thắp lên niềm tin, cảm xúc và thứ bóng đá đầy chất thơ khiến người hâm mộ Việt Nam yêu mến trở lại, vượt lên trên mọi danh hiệu.