Haaland vẫn tự đặt mình ở vị trí khiêm tốn khi nói về Messi và Ronaldo.
Erling Haaland đang duy trì phong độ mà nhiều tiền đạo hàng đầu châu Âu cũng phải dè chừng. Tuy vậy, chính anh lại lên tiếng đề nghị người hâm mộ dừng việc so sánh mình với hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá hiện đại là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Chia sẻ trên kênh YouTube của Sky Sports Ngoại hạng Anh, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City cho rằng anh không muốn bước vào những cuộc đối chiếu vốn đã tồn tại suốt nhiều năm qua và khẳng định bản thân chưa đủ tầm để đặt cạnh hai huyền thoại này.
Haaland nhấn mạnh rằng những gì Messi và Ronaldo làm được trong hơn một thập kỷ rưỡi là điều gần như không thể lặp lại. Chính vì vậy, anh không muốn bị đặt trong khuôn khổ mà bản thân cho rằng vượt quá giới hạn hiện tại. Nhưng dù từ chối so sánh, thành tích của chân sút 25 tuổi vẫn cho thấy sự bùng nổ đáng kinh ngạc. Ở mùa giải này, Haaland đã ghi 19 bàn sau 16 trận cho Man City và chỉ còn vài đội bóng tại Ngoại hạng Anh chưa bị anh chọc thủng lưới. Trong màu áo tuyển Na Uy, Haaland cũng góp công lớn giúp đội nhà trở lại sân chơi World Cup sau gần ba thập kỷ vắng bóng, ghi 16 bàn chỉ trong tám trận vòng loại.
Tính từ thời điểm chuyển đến Man City với khoản phí 51 triệu bảng, Haaland đã có 94 pha lập công sau 104 trận. Anh phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải tại Ngoại hạng Anh khi đạt mốc 36 bàn ở mùa 2022 – 2023. Với hiệu suất này, việc vượt qua cột mốc 260 bàn của huyền thoại Alan Shearer chỉ còn là vấn đề thời gian nếu Haaland duy trì được thể trạng và phong độ ổn định.
Dù vậy, Haaland vẫn giữ sự khiêm tốn khi nói về kỳ vọng của công chúng. Anh cho rằng việc bị đem ra so sánh với Messi và Ronaldo khiến mọi thứ trở nên nặng nề và mất đi sự tự nhiên vốn có của bóng đá. “Họ ở một cấp độ hoàn toàn khác. Không ai có thể đến gần những gì họ đã làm,” Haaland chia sẻ. Anh thừa nhận bản thân muốn được đánh giá dựa trên hành trình của chính mình thay vì một cuộc đua không cần thiết.
Trong trận gần nhất tại Champions League, Haaland vào sân từ băng ghế dự bị nhưng không thể giúp Man City tránh thất bại 0 – 2 trước Bayer Leverkusen. Dù vậy, giới chuyên môn vẫn tin rằng với sự tiến bộ liên tục, Haaland sẽ còn tiến xa và trở thành một trong những tên tuổi đáng sợ nhất của thế hệ hiện tại, ngay cả khi anh không muốn gánh trên vai câu chuyện “soán ngôi” những huyền thoại đi trước.















