
Haaland là cỗ máy săn bàn hàng đầu của Man City ở mọi đấu trường.
Erling Haaland đang viết tiếp câu chuyện huyền thoại của riêng mình tại Champions League. Trong trận hòa 2-2 đầy kịch tính giữa Manchester City và AS Monaco, tiền đạo người Na Uy một lần nữa chứng minh vì sao anh được coi là “cỗ máy săn bàn” đáng sợ nhất châu Âu hiện tại. Cú đúp vào lưới Monaco không chỉ giúp Man City thoát khỏi thất bại, mà còn đưa Haaland cán mốc khó tin: 52 bàn sau 50 trận tại Champions League.
Ngay từ khi đặt chân vào đấu trường danh giá này, Haaland đã tạo ra một cú sốc lớn. Ở trận ra mắt vào tháng 9/2019, trong màu áo Red Bull Salzburg, anh lập tức ghi hat-trick vào lưới Genk. Không dừng lại ở đó, chàng trai trẻ khi ấy tiếp tục nổ súng thêm 5 lần nữa chỉ trong vòng bảng. Khi chuyển đến Borussia Dortmund, bản năng sát thủ của anh vẫn nguyên vẹn với 15 bàn sau 13 trận. Và giờ đây, khoác áo Manchester City dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Haaland đã ghi 29 bàn chỉ sau 31 trận ở Champions League.
Điều đáng chú ý là hiệu suất ghi bàn của Haaland vượt trội hơn bất kỳ tiền đạo nào cùng thời. Trung bình anh ghi 1,04 bàn mỗi trận, và nếu tính theo số phút thi đấu, con số ấy còn ấn tượng hơn với 1,16 bàn/90 phút. Kể từ năm 2019, không ai ghi bàn nhiều hơn anh ở đấu trường này. Robert Lewandowski – người được coi là chân sút bền bỉ nhất châu Âu – vẫn kém Haaland về tốc độ tích lũy bàn thắng. Trong khi đó, những ngôi sao như Kylian Mbappe, Mohamed Salah hay Harry Kane đều bị bỏ lại phía sau.

Haaland còn một chặng đường dài để đuổi kịp kỷ lục của CR7.
Nếu so sánh với kỷ lục gia Cristiano Ronaldo, người đang giữ 140 bàn thắng tại Champions League, rõ ràng Haaland vẫn còn một chặng đường dài. Tuy nhiên, xét đến việc anh mới 25 tuổi và đã có 52 bàn, khoảng cách 88 bàn không phải là bất khả thi. Với phong độ hiện tại, nếu duy trì hiệu suất như bây giờ, Haaland hoàn toàn có thể bắt kịp Ronaldo trong vài mùa giải tới.
Điều khiến Haaland trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở khả năng dứt điểm đa dạng – từ sút xa, đánh đầu, chớp cơ hội trong vòng cấm – mà còn ở sự lạnh lùng trong những trận cầu lớn. Trước Monaco, anh không chỉ mở tỷ số mà còn giúp đội bóng vươn lên dẫn trước trong thời điểm khó khăn. Dù Man City không thể giành trọn vẹn 3 điểm vì bàn gỡ hòa muộn của Eric Dier, Haaland vẫn là nhân tố giữ lại hy vọng cho đội bóng.
Ở tuổi 25, Haaland còn rất nhiều năm thi đấu đỉnh cao phía trước. Nếu tiếp tục duy trì thể trạng sung mãn và được hỗ trợ bởi một đội bóng mạnh mẽ như Man City, viễn cảnh anh phá kỷ lục của Cristiano Ronaldo hoàn toàn có cơ sở. Champions League đã chứng kiến nhiều tiền đạo vĩ đại, nhưng tốc độ và hiệu suất của Haaland đang mở ra một kỷ nguyên mới.
Câu hỏi bây giờ không còn là “Liệu Haaland có ghi bàn?” mà là “Anh sẽ ghi bao nhiêu bàn nữa?”. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt này, kỷ lục 140 bàn của Ronaldo có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Haaland xô đổ.